Cầu thủ Arsenal phải đá bằng cả tính mạng trước PSG
Thất bại trước PSG ở trận lượt đi khiến Arsenal gặp đôi chút bất lợi khi bước vào trận lượt về ở Paris. Nhưng với cách biệt hiện tại, Mikel Arteta tin tưởng vào một điều kỳ diệu cho Arsenal và ông đang háo hức trước trận lượt về.
Chia sẻ với ESPN, Arteta không giấu được sự háo hức. HLV người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi đang rất háo hức trước trận lượt về. Thậm chí, tôi còn nổi da gà và chỉ mong ngày trận lượt về đến.
![]() |
Mikel Arteta sẵn sàng cho trận lượt về với PSG |
Arsenal biết được rằng cả đội có cơ hội để lọt vào chung kết Champions League. Và chúng tôi tin tưởng vào điều đó. Một khi biết mình còn cơ hội, cả đội Arsenal sẽ phải cố gắng, thậm chí bằng cả mạng sống để hoàn thành mục tiêu".
Ở trận lượt về, Arsenal sẽ chào đón sự trở lại của Thomas Partey. Còn nhớ, ở lượt đi, việc thiếu vắng Partey đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của Arteta. Đáng tiếc là dù Partey trở lại, đội hình Arsenal vẫn khuyết nhiều vị trí vì chấn thương dài hạn.
Nhưng Arteta vẫn đầy lạc quan. Ông cho biết: "Chúng tôi đã thiếu nhiều cầu thủ vì chấn thương, từ Tomiyasu, Calafiori, Gabriel hay Kai Havertz. Nhưng sau cùng, cả đội vẫn sẵn sàng chiến đầu và điều này khiến tôi nổi da gà.
Arsenal biết mình có những gì, cần làm gì và trận lượt đi được định đoạt bởi những chi tiết rất nhỏ nhưng không đứng về phía Arsenal trận đó. Thế nên, tôi lạc quan trước trận lượt về".
Cuối tuần trước, Arsenal đã để thua Bournemouth trong một trận đấu mà những quyết định của Arteta gây ra nhiều tranh cãi. Theo đó, Arteta đã tung vào sân đội hình với nhiều trụ cột, thay vì xoay tua cầu thủ như PSG làm trước Strarsbourg.

“Giận dữ, tức tối và thất vọng”, đó là những cảm xúc mà Mikel Arteta cảm nhận được tại Emirates sau khi Arsenal một lần nữa đánh rơi lợi thế và để thua Bournemouth.

Nhận định PSG vs Arsenal nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, nhưng Arsenal đang ở thế đường cùng và sẽ nỗ lực hết sức để mở ra cơ hội vào chung kết.