Thứ Năm, 08/05/2025
Zalo

Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội sút vào gôn trống trước PSG

Thứ Năm 08/05/2025 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bukayo Saka không giấu nổi sự thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở những phút cuối trận thua 1-2 của Arsenal trước Paris Saint-Germain tại lượt về bán kết Champions League.

Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội sút vào gôn trống trước PSG

Phút 80, khi Gianluigi Donnarumma đã lỡ đà sau quả tạt của Riccardo Calafiori, bóng bất ngờ tìm đến vị trí của Bukayo Saka ở cự ly gần. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh lại dứt điểm vọt xà trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên. Trước đó, chính Saka là người nhen nhóm hy vọng cho Arsenal bằng bàn rút ngắn tỉ số. Nhưng sai lầm ở tình huống quyết định khiến anh không thể níu kéo hy vọng cho Arsenal trong những phút cuối cùng.

Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội sút vào gôn trống trước PSG 1
Bukayo Saka bỏ lỡ cơ hội sút vào gôn trống trước PSG

Hình ảnh Saka ngồi gục bên cột dọc, ôm đầu đầy tiếc nuối, trở thành biểu tượng cho một đêm đáng quên của đội bóng Bắc London. Cựu danh thủ Martin Keown nhận định trên TNT Sports: “Đó là khoảnh khắc đau đớn, và Saka sẽ không thể ngủ yên trong vài đêm tới. Nhưng cậu ấy vẫn có thể tự hào về màn trình diễn của mình. (Nuno) Mendes gần như không thể dâng cao bởi Saka thi đấu quá nổi bật”.

Chia sẻ quan điểm, bình luận viên Ally McCoist nói: “Nếu Saka ghi bàn, 10 phút cuối cùng chắc chắn sẽ rất khác. Đáng tiếc là cậu ấy ngả người ra sau và sút bóng vọt xà. Đó là cơ hội không thể ngon ăn hơn. Thật khó để trách cứ, nhưng lẽ ra cậu ấy phải đưa bóng vào lưới”.

Trong khi đó, Owen Hargreaves phân tích: “Có thể Saka mất tập trung, hoặc Donnarumma gây áp lực. Nhưng dù thế nào thì bóng phải vào lưới”.

Không chỉ Saka, các đồng đội của anh cũng phung phí nhiều cơ hội. Declan Rice đánh đầu chệch cột trong hiệp 1, Mikel Merino dứt điểm vô duyên, còn Martin Odegaard cùng Gabriel Martinelli đều không thắng được phản xạ xuất thần của Donnarumma.

Dù bị loại, Arsenal vẫn nhận được nhiều lời khen, đặc biệt là trong hiệp 1. Song những pha lập công đẳng cấp của Fabian Ruiz và Achraf Hakimi đã nhấn chìm nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta.

“Không chắc Arsenal xứng đáng thua ở trận này, nhưng rõ ràng họ chưa đủ tốt để thắng cả hai lượt. Họ chơi rất hay, đặc biệt trong hiệp 1, nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Khi bạn không thể ghi bàn lúc đang áp đảo, thất bại là điều khó tránh”, McCoist chia sẻ thêm.

Arsenal tung ra tới 19 cú sút, nhiều hơn bất kỳ đội nào từng làm được tại sân Parc des Princes mùa này. Tuy nhiên, chỉ có 4 lần bóng đi trúng đích và phần lớn đều bị Donnarumma cản phá.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Arteta thừa nhận: “Thủ môn của họ là cầu thủ xuất sắc nhất và tạo ra khác biệt. Tôi không nghĩ có đội nào chơi tốt hơn chúng tôi ở Champions League mùa này. Nhưng chúng tôi vẫn phải dừng bước. Ở sân chơi này, mọi thứ được quyết định trong vòng cấm, nơi những tiền đạo và thủ môn lên tiếng. Và Donnarumma là người xuất sắc nhất trong cả hai lượt trận”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X