Trong hiệp phụ thứ 2 ở trận chung kết ASEAN địch Shopee Cup 2024/25, trọng tài chính người Nhật Bản, ông Koji Takasaki rút 2 thẻ đỏ cho các thành viên trong ban huấn luyện đội chủ nhà.
Sự việc diễn ra ở phút 118 khi CLB CAHN đang chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt góc bên cánh trái. Thời điểm này, tỉ số trận đấu vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía Buriram United.
![]() |
Trợ lý HLV Buriram cố ý cản trở Văn Đô đá phạt góc |
Tuy nhiên khi Lê Văn Đô còn đang chuẩn bị cho cú đá của mình thì trợ lý HLV Rafael Toledo đứng gần đó đã chạy đến đá bóng văng khỏi vị trí phạt góc.
Pha bóng này không chỉ gây ức chế tinh thần cho Lê Văn Đô và các cầu thủ CLB CAHN mà còn là hành động 'câu giờ' cho đội chủ nhà. Tuy nhiên hành động này đã không qua mặt được trọng tài chính. Và ngay lập tức ông Rafael đã phải nhận thẻ đỏ từ vị vua áo đen người Nhật Bản.
Trớ trêu ngay là sau khi trận đấu được bắt đầu trở lại, CLB Công an Hà Nội đã ghi bàn gỡ hòa 3-3 nhờ cú đánh đầu cận thành chính xác của ngoại binh Alan.
![]() |
HLV Osmar Loss của Buriram bị truất quyền chỉ đạo ở cuối hiệp phụ thứ 2 |
Và sau bàn thua đó, nỗi buồn của Buriram đã được nhân đôi khi ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc trọng tài Koji tiếp tục giơ thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Osmar Loss có lẽ đến từ những phản ứng của vị này sau pha ghi bàn của Alan. Thay vì rời sân qua đường hầm, ông Loss chọn cách lên khán đài để tiếp tục theo dõi trận đấu.
May mắn cho Buriram là trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, họ đã không để CAHN ghi thêm bàn, để đưa trận đấu tới loạt đấu súng 11m phân thắng bại. Và lần này, đội chủ nhà đã làm tốt hơn so với CLB CAHN, để qua đó chinh phục thành công cúp bạc bóng đá khu vực.

Với một pha lập công vào lưới CLB Buriram Utd tại trận chung kết lượt về Shopee Cup 2024/25, tiền vệ tấn công Léo Artur đã chinh phục thành công danh hiệu 'Vua phá lưới' giải đấu.

Thật đáng tiếc khi CLB CAHN - đội bóng tưởng như đã ở rất gần với chức vô địch Shopee Cup 2024/25 cuối cùng lại phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nhận cúp, trong một trận đấu mà họ không xứng đáng phải nhận thất bại.