Mở đầu cuộc họp báo, HLV Horsch bày tỏ niềm tự hào khi được tham dự sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này: “Trước hết, tôi muốn nói rằng chúng tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của trận đấu hôm nay. Việc được thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam và góp phần hỗ trợ họ chuẩn bị cho giải đấu sắp tới là một vinh dự lớn với chúng tôi”.
Ông cũng dành lời khen cho bầu không khí tại SVĐ: “Khán giả đã tạo ra một bầu không khí tuyệt vời. Rất đông, rất sôi động, đó là điều khiến các cầu thủ cảm thấy phấn khích khi thi đấu xa nhà trước một ĐT mạnh”.
![]() |
HLV Thomas Horsch của CLB nữ Werder Bremen |
Đánh giá về chuyên môn, HLV Horsch cho biết trận đấu không hề dễ dàng: “Đội tuyển nữ Việt Nam là một đối thủ có thể lực rất tốt, chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để xuyên phá hàng phòng ngự của họ. Nhưng tôi tự hào vì các cầu thủ của mình đã chiến đấu như những chiến binh, dù đây là giai đoạn cuối mùa giải. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá chất lượng và xứng đáng giành chiến thắng”.
Vị HLV người Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu, nhất là khi phải di chuyển xa và thi đấu trong điều kiện khí hậu nóng bức. “Dù thi đấu ở một nơi xa xôi, trong thời tiết nóng, các cầu thủ vẫn đoàn kết và thể hiện một tinh thần chiến đấu đáng ngợi khen”, ông chia sẻ. “Chúng tôi đã kết thúc mùa giải và giờ là lúc để nghỉ ngơi, phục hồi và chuẩn bị cho mùa giải mới”.
Cuối buổi họp báo Thomas Horsch xác nhận Sophie Weidauer, số 9 của Werder Bremen sẽ rời đội vào mùa hè để chuyển đến CLB khác. Đó là lý do cầu thủ này bật khóc sau khi trận đấu kết thúc.
“Cảm ơn rất nhiều vì một trận đấu tuyệt vời và cơ hội được thi đấu tại Việt Nam”, HLV Horsch kết luận.

Sau trận thua 1-4 trước CLB nữ Werder Bremen, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của ĐT nữ Việt Nam, trong bối cảnh đội chỉ có chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị.