Chủ Nhật, 11/05/2025
Zalo

Martino thừa nhận các học trò thiếu động lực thi đấu

Thứ Tư 12/03/2014 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mặc dù đang nắm giữ lợi thế rất lớn trước trận lượt về vòng 1/16 Champions League với Manchester City, tuy nhiên Barcelona đang trải qua giai đoạn rất khó khăn từ đầu năm 2014. Thậm chí chính Martino cũng thừa nhận các học trò của ông đang thiếu đi động lực thi đấu.

barcelona
 

Chia sẻ trên tờ Marca, HLV Tata Martino thừa nhận rằng những vấn đề xảy ra đối với Barcelona trong thời gian qua thực sự bất thường nhưng cũng đồng thời quả quyết rằng: “Việc duy nhất mà tôi phải làm là huấn luyện đội bóng và cố gắng khuyến khích họ chơi tốt hơn. Tôi không cảm thấy các cầu thủ của mình có động cơ thúc đẩy cần thiết vì gần đây chúng tôi đã chơi rất tệ. Đây là điều tội tệ nhất đối với đội bóng, một điều bất thường. Nhưng họ (các cầu thủ Barcelona) hiện hữu, họ có niềm kiêu hãnh, sự dũng cảm và bản lĩnh”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Nhận xét về đối thủ Manchester City, Martino nói rằng: “Bây giờ điều tuyệt vời nhất phải nghĩ đến như thể là chúng tôi sẽ chơi một trận hòa 0-0. Chúng tôi không nên phỏng đoán một kết quả chung cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hơn nữa, sự có mặt của Agüero cũng như là Nasri, Touré và Silva sẽ là điều đáng e ngại đối với đối thủ”.

Nói về tình hình hiện tại của đội bóng, chiến lược gia người Argentina vẫn tỏ ra khá khả quan: “Tôi cần phải mạnh mẽ và táo bạo, nếu không thì tôi cũng không nên làm huấn luyện viên. Chúng tôi đã chơi tích cực hơn trong rất nhiều trận đấu.Chúng tôi sẽ không để tâm tất cả những lời chỉ trích đó. Chúng tôi vẫn đang thi đấu ở La Liga chơi tốt Champions League đồng thời phải có cơ hội để giành cúp Copa del Rey. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ bị sẩy chân trong một vài khoảnh khắc trong những tình huống khác nhau. Nhưng nếu chúng tôi chỉ biết nghĩ đến ba thất bại mà chúng tôi đã phải nhận lấy trong mùa giải này, chúng tôi sẽ bị thất bại theo nhiều cách khác nữa”.

Chiến lược gia người Argentina cho biết thêm: “Vào ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phải đáp trả Manchester City tốt hơn so với cái cách chơi tồi tệ như khi thi đấu với Sociedad và Real Valladolid. Đó không phải là điều mà đội bóng muốn. Nếu chúng tôi chơi tốt thì những lời phê bình cũng sẽ thay đổi. Tôi phải tập trung cho trận bóng chứ không phải là những gì diễn ra ở ngoài lề trận đấu.”

Cuối cùng, Martino kết luận: “Tất nhiên mỗi lần chúng tôi để thua một trận thì sẽ có những hậu quả để lại. Chúng tôi đã nói chuyện riêng với từng cầu thủ và những cầu thủ cũng chia sẻ về bản thân họ. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc, vì vậy dù có thể sẽ không còn có sự đóng góp nhiều của đội trưởng Carles Puyol, nhưng tôi tin còn rất nhiều người có khả năng lãnh đạo ở trong đội và tôi không nghĩ vấn đề của đội là thiếu người lãnh đạo”.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Real Madrid làm khách trên sân của Barcelona trong bối cảnh đại kình địch không có được thể trạng, phong độ và tâm lý tốt nhất. Đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ancelotti lần đầu giành chiến thắng sau 3 El Clasico thất bại liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng vô địch La Liga.

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Bóng đá là thế giới đầy cảm xúc, nơi người ta dễ dàng thổi phồng giá trị của một cầu thủ chỉ sau vài khoảnh khắc toả sáng. Nhưng với Lionel Messi, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ chẳng ích gì khi khen ngợi anh quá nhiều, bởi ngay cả những lời tán dương tưởng như phóng đại nhất cũng đều là sự thật.

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

20 tuổi, Arda Güler muốn mình là một người dẫn lối cho thế hệ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu chuyện mà anh kể trên The Players’ Tribune có thể là nguồn cảm hứng nào đó cho những cô cậu bé ngoài kia không từ bỏ ước mơ của mình.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X