Thứ Năm, 08/05/2025
Zalo

Chelsea trở lại ngáng đường Real vụ Modric

Chủ Nhật 08/07/2012 15:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau thời gian "lạc nhịp" trong vụ giành Luka Modric của Tottenham, Chelsea bất ngờ chen chân vào cuộc đua tưởng chừng Real Madrid đang một mình về đích.

Còn nhớ, có thời điểm Chelsea ra giá 40 triệu bảng để thuyết phục Tottenham nhả Luka Modric nhưng không thành công. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, đội chủ sân White Hart Lane còn đang cạnh tranh quyết liệt vị trí dự Champions League. Thế nên, việc Chelsea thất bại cũng là dễ hiểu.

Modric vẫn đang là giấc mơ của nhiều đội bóng
 

Nhưng bây giờ thì khác, Modric đã ngỏ ý ra đi sau khi Spurs thất bại trong cuộc đua vào top 4 mùa trước. Dù Spurs sa sút, nhưng bản thân Modric thì vẫn còn nguyên độ "hot" trên thị trường chuyển nhượng khi một loạt ông lớn, trong đó có M.U và Real, lên tiếng muốn có anh. Vào thời điểm này, có vẻ như Real Madrid đang là đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua. Thậm chí còn có tin nói rằng Modric đã ký với đội bóng Hoàng gia một bản ghi nhớ cá nhân.

Dù vậy, khi chưa có thông báo chính thức và Modric chưa thuộc về Real, cơ hội vẫn chia đều cho các đội bóng thèm khát sự phục vụ của Modric. Và Chelsea cũng không muốn để cơ hội ấy tuột qua dễ dàng khi quyết định nhảy trở lại vào cuộc đua. Dù đã chi khá nhiều tiền cho tân binh Hazard, nhưng "The Blues" vẫn còn nguyên nhu cầu về một tiền vệ trung tâm chất lượng. Nhìn cả thị trường, không có cầu thủ nào phù hợp với các tiêu chí họ đặt ra - tài năng, trẻ trung và phù hợp với Premier League - hơn Modric.

Nhưng nếu muốn có Modric, Chelsea hay thậm chí là Real còn phải chờ.... Joao Moutinho. Đơn giản bởi tân HLV Villas-Boas của Tottenham đang theo đuổi cầu thủ của Porto trong nỗ lực tìm người thay thế cho Modric. Nếu Moutinho về sân White Hart Lane, gần như chắc chắn HLV người Bồ sẽ để Modric ra đi.

Tờ Daily Mail cũng đánh giá rất có thể chủ tịch Daniel Levy của Tottenham sẽ lại trì hoãn vụ Modric thêm một thời gian để chờ đợi những lời đề nghị hấp dẫn hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Tottenham "chơi" chiêu này. Lật lại lịch sử, Man United từng là nạn nhân của Levy. Còn nhớ khi Sir Alex muốn Berbatov về với sân Old Trafford, ông đã phải chờ tới khi TTCN gần đóng cửa mới có được chân sút người Bulgaria, và với giá cắt cổ, hơn 30 triệu bảng.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Pro Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Cuộc đối đầu giữa Las Palmas và Rayo Vallecano ở vòng 35 La Liga không chỉ là trận chiến sống còn của đội chủ nhà trong cuộc đua trụ hạng, mà còn là màn đấu trí giàu toan tính giữa hai đội sở hữu hàng công kém hiệu quả. Trong bối cảnh cả Las Palmas lẫn Rayo đều không có xu hướng chơi mạo hiểm, trận đấu này nhiều khả năng sẽ khép lại với kịch bản khan hiếm bàn thắng.

Video

Giới chuyên môn: "Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!"

Giới chuyên môn: Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!

Giới chuyên môn: "Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!"

Sau màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal trước Inter, HLV Hansi Flick của Barcelona đã không tiếc lời gọi tài năng trẻ này là một “thiên tài”. Nhiều người còn đi xa hơn, nhận định Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất của Barca hiện tại, là tài năng 17 tuổi hay nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, thậm chí là cầu thủ hay nhất thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X