Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Inter Milan chuyển nhượng: Chậm nhưng vẫn không… chắc

Thứ Ba 21/08/2012 17:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến dịch chuyển nhượng của Inter Milan vẫn chưa có bước đột phá nào dù không phải là họ án binh bất động.

Như đã biết, Inter sắp chính thức vụ trao đổi Pazzini-Cassano với Milan. Trong một diễn biến khác, Maicon được cho là đang trên đường tới Chelsea và Inter sẽ đón De Jong từ Man City tới Serie A. Như đã nói, vụ trao đổi Pazzini-Cassano khó có thể hy vọng tạo ra bước đột phá nào về chất. Pazzini không đóng góp được gì nhiều ở Inter. Cassano không ra sân thường xuyên ở Milan. Bây giờ đặt họ vào một môi trường khác thì cũng khó có thể hy vọng có đột biến.

Maicon có thể sắp rời Meazza
Maicon có thể sắp rời Meazza

Ở đây giả sử đúng là Cassano tới Inter. Meazza vốn là môi trường tiềm chứa nhiều bất ổn. Nó thiếu quy củ và tính kỷ luật. Nay lại dung nạp một cầu thủ hay “quậy” nữa thì không biết sẽ thế nào. Về chuyên môn, tài năng của Antonio là không phải bàn cãi. Nhưng lấy gì đảm bảo là anh phát huy được những phẩm chất của mình khi chơi cho một đội bóng mà nền tảng của nó đang lung lay?

Dù có tài, Cassano cũng cần được hậu thuẫn bởi những cầu thủ chơi xung quanh anh. Nhưng đội hình Inter bây giờ cần phải làm mới, bổ sung ở khá nhiều vị trí mới mong khá lên được. Mà điều đó thì đến giờ họ chưa làm được. Để Maicon ra đi chưa chắc đã là một quyết định đúng đắn trừ khi là Inter bán được giá. Đơn giản vì tuy đã sa sút phong độ nhưng Maicon vẫn có ích cho Inter và họ vẫn chưa thể tìm được ai thực sự có chất lượng để trám chỗ. Để Maicon đi thì sẽ lấy ai thay vào đó ngay bây giờ?

Còn việc lấy De Jong về thì chưa thể nói chắc điều gì. Bây giờ Inter bỗng nhận ra rằng họ cần có một tiền vệ phòng ngự. Tại sao khi bán Thiago Motta cho PSG, họ không nghĩ đến điều đó? Để Motta ra đi (dù Moratti nói rằng vì Motta muốn đi) là một sai lầm. Lấy De Jong về để sửa sai nhưng dù có lấy được thì đó vẫn là canh bạc. Chiến dịch chuyển nhượng của Inter vì thế vẫn hết sức chậm chạp và kém hiệu quả. Cuối tuần này Serie A khai màn rồi. Với tình hình này thì không hiểu Inter muốn gì ở mùa giải 2012-2013?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X