Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Ronaldo khẳng định không còn ham hố các danh hiệu

Thứ Ba 01/01/2019 16:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cristiano Ronaldo không bị ám ảnh bởi các giải thưởng cá nhân. Đó là phát biểu của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên tờ Record mới đây.
 

Ronaldo không còn ham hố các danh hiệu


Cristiano Ronaldo đã góp công lớn vào chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp của Real Madrid. Sau đó, anh bất ngờ nói lời chia tay để chuyển tới Juventus với giá 112 triệu Euro mùa hè năm 2018. Tại bến đỗ mới, Ronaldo tiếp tục thể hiện đẳng cấp với 15 bàn sau 24 trận đã qua.

Tất cả vẫn là không đủ để Ronaldo vượt qua Luka Modric trong cuộc đua Quả bóng vàng 2018 khi chỉ về đích thứ 2. Dù vậy, CR7 cho biết những giải thưởng giờ không phải là điều anh lo lắng mà hướng đến tập thể nhiều hơn.

Cristiano Ronaldo không bị ám ảnh bởi các giải thưởng cá nhân hình ảnh

Cristiano Ronaldo không bị ám ảnh bởi các giải thưởng cá nhân


“Tôi không bị ám ảnh bởi các giải thưởng cá nhân”, anh nói với tờ Record. “Điều quan trọng là luôn đóng góp cho đội bóng và sau đó, mọi thứ khác sẽ đến một cách tự nhiên. Tôi không giấu giếm rằng tôi hạnh phúc khi nhận giải thưởng, nhưng nếu điều đó không thể xảy ra, cũng không phải là ngày tận thế.”
 

Lý giải sự vắng mặt trên ĐTQG


Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong 3 đợt tập trung của ĐT Bồ Đào Nha cuối năm 2019. Anh ở lại Juventus thay vì tham dự các trận đấu quốc tế bao gồm giao hữu và giải đấu mới UEFA Nations League. Mới đây, Ronaldo tiết lộ kế hoạch trở lại ĐTQG.

“Năm 2019, tôi dự định sẽ trở lại nếu nhận được sự đồng ý của ban huấn luyện”, cầu thủ 33 tuổi tiếp tục. “Họ đã đồng ý rằng tôi sẽ không tham gia các trận đấu ở nửa đầu mùa giải 2018/19. Tôi đã 33 tuổi, mới chuyển sang một môi trường mới, tương tự là phương pháp làm việc, đồng đội, thói quen và các cá nhân… Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất.”

Trong thời gian Ronaldo xin nghỉ, Bồ Đào Nha đã thắng 3, hòa 3. Qua đó, họ lọt vào bán kết của UEFA Nations League sẽ khởi tranh mùa hè năm 2019.

Gia Vi (TTVN)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X