Chủ Nhật, 03/08/2025
Zalo

Kraft rời Bayern, nhưng Neuer chưa tới: Vừa phá, vừa phải xây

Thứ Tư 11/05/2011 21:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến dịch thay máu đã bắt đầu ở Bayern, sau khi một loạt những người họ cần thải loại đã tìm được bến đỗ. Hôm qua, Thomas Kraft đã chính thức gia nhập đội mới lên hạng Hertha Berlin. Cầu thủ trẻ Mehmet Ekici (hiện đang được cho Nuremberg mượn) đã sẵn sàng chuyển đến Bremen. Vụ mua Manuel Neuer vẫn đang tiếp tục được xúc tiến, và một bản danh sách kiện toàn đội ngũ rất dài đã được đặt lên bàn GĐTT Christian Nerlinger. Sẽ là một mùa Hè rất bận rộn…

Thomas Kraft đã ký một hợp đồng có thời hạn 4 năm với Hertha Berlin dưới hình thức chuyển nhượng tự do (hết hợp đồng), với mức lương dưới một triệu euro/ năm, sau khi bị mất vị trí số một (do HLV Louis Van Gaal “tặng” cho) vào tay thủ thành kỳ cựu Hans-Jorg Butt, người đã được Bayern gia hạn hợp đồng. Ở một diễn biến khác, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ekici cũng đã được liên hệ để chuyển sang Bremen, và vụ này cũng sắp hoàn tất, sau cuộc gặp mặt giữa GĐTT Nerlinger và GĐĐH Klaus Allofs của Bremen vào đầu tuần này. Đó mới là 2 trong số những cái tên nằm trong danh sách cần thanh lý.

Trong danh sách ấy còn có trung vệ Breno, tiền vệ Hamit Altintop, Andreas Ottl và tiền đạo Miroslav Klose. Ottl, Altintop và Klose đều sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này, và Bayern có lẽ sẽ để họ ra đi (Dortmund, Hoffenheim, Tottenham đều đang muốn có Klose, trong khi Altintop có thể sẽ gia nhập Real Madrid, còn Ottl đến Hertha). Breno có thể được trả về Brazil, sau khi Sao Paulo đã tỏ ý muốn mua anh.

Bayern đã vội bán Thomas Kraft dù chưa có được Manuel Neuer

Như vậy là quỹ lương ở Bayern có thể giảm đi đôi chút, và quan trọng hơn, họ đã dành được kha khá chỗ trống của đội hình cồng kềnh hiện tại, nhường chỗ cho những cái tên sẽ đến trong mùa Hè. Nhưng Bayern vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm, để thực sự xây dựng được một đội ngũ tinh giảm và thiện chiến.

Vừa thừa, vừa… thiếu

Khu vực chật chội nhất ở Bayern hiện tại là vị trí tiền vệ, đặc biệt là các tiền vệ trung tâm. Trong khi đội ĐKVĐ Dortmund có một đội hình gọn nhẹ, với số hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo đều bằng nhau (đều là 8), thì ở Bayern, trong khi số hậu vệ là 7, số chân sút là 4, thì số tiền vệ lên đến 12 người. Tức là Bayern không những phải mua về thêm hậu vệ và tiền đạo, mà còn phải thanh lý bớt tiền vệ.

Nhưng ngay cả sau khi Ottl, Breno và Klose đã ra đi, kết cấu nhân sự của đội bóng vẫn chưa thể đạt trạng thái hợp lý. Bayern cần mua thêm nguyên cặp cánh ở hàng thủ, cụ thể hơn, là một hậu vệ trái có đẳng cấp (Bayern đang nhắm Fabio Coentrao của Benfica) để giúp Bayern tạo đột biến từ biên (Contento và Braafheld đều không đáp ứng được yêu cầu này), trong khi Phillipp Lahm cũng cần một người dự bị cho anh bên cánh phải (Van der Wiel của Ajax đang được nhắm đến). Họ cũng cần thêm một tiền vệ trụ thực sự giàu sức mạnh và tính chiến đấu (Vidal của Leverkusen là mục tiêu), thay thế khoảng trống mà Van Bommel bỏ lại. Trên hàng công, họ thiếu một chân sút để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Mario Gomez (27/65 bàn mùa này Bayern ghi được là của Gomez, chứng tỏ một sự phụ thuộc ghê gớm). Và ở vị trí thủ môn, vụ mua Neuer vẫn chưa được hoàn tất.

Đội hình của Bayern mùa bóng này thiếu chiều sâu hơn ta tưởng. Khi Mario Gomez câm bặt trong giai đoạn đầu mùa giải, đội bóng xứ Bavaria cũng không biết dựa vào ai để ghi bàn. Khi Robben và Ribery lần lượt chấn thương, lối chơi của Bayern cũng thiếu hẳn sự đột biến, và không có sự thay thế xứng đáng. Riêng ở vị trí thủ môn, nơi đáng ra phải ổn định nhất, họ cũng không có một cái tên đủ tin cậy, và xứng đáng đứng trong khung thành một đội bóng lớn như Bayern (Kraft không phải người phù hợp, và ngay cả Butt cũng vậy). Bastian Schweinsteiger cày ải quá tải đến mức mắc không ít sai lầm mùa này, mà pha mất bóng trong trận thua Dortmund 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng 24 là minh chứng.

Rất khó tưởng tượng rằng Bayern sẽ giải quyết được sự hỗn độn của đội ngũ hiện tại chỉ với một mùa Hè, khi nhiều thương vụ vẫn còn đang bế tắc, và ngay cả công tác thanh lý cũng sẽ không thể tinh giảm được đội hình một cách triệt để. Họ đang thừa quá nhiều, mà thiếu cũng… nhiều. Vừa đập, vừa xây, không hề là nhiệm vụ đơn giản.
 

Bản danh sách của Bayern
 

Arturo Vidal (23 tuổi, người Chile) Hợp đồng với Leverkusen còn thời hạn đến 2012. Giá trị trên TTCN: 17 triệu euro. Một cầu thủ thân tín của HLV Heynckes, người sẽ sang Bayern mùa sau
Marco Reus (21 tuổi, người Đức) Hợp đồng với Gladbach còn thời hạn đến 2015. Giá trị trên TTCN: 8.5 triệu euro. Tương lai sẽ là tuyển thủ QG Đức, phù hợp với triết lý xây dựng đội của Bayern
Jerome Boateng (22 tuổi, Đức) Hợp đồng với Man City còn thời hạn đến 2015. Giá trị trên TTCN: 15 triệu. Là ứng cử viên số một cho vị trí trung vệ
Juan (32 tuổi, Brazil) Hợp đồng với Roma còn thời hạn đến 2013. Giá trị trên TTCN: 13.5 triệu. Bayern sẽ không trả quá 5 triệu. Một sự thay thế, nếu họ không mua được Jerome Boateng
Nils Petersen (22, Đức) Hợp đồng với Energie Cottbus còn thời hạn đến 2012. Giá trị trên TTCN: 2.5 triệu. Bayern có thể đưa anh về sau khi trả phí giải phóng hợp đồng 2.8 triệu
Manuel Neuer (25 tuổi, Đức) Hợp đồng với Schalke còn thời hạn đến 2012. Giá trị trên TTCN: 25 triệu. Bayern và Schalke vẫn đang thương lượng

Có thể bạn quan tâm

Luis Diaz thừa nhận cần thời gian để thích nghi ở Bayern Munich

Luis Diaz thừa nhận cần thời gian để thích nghi ở Bayern Munich

Luis Diaz thừa nhận cần thời gian để thích nghi ở Bayern Munich

Tân binh Luis Diaz đã có màn chào sân đầy hứa hẹn trong màu áo Bayern Munich, sau khi gia nhập từ Liverpool với mức phí 75 triệu euro. Dù vậy, anh thẳng thắn thừa nhận cần thêm thời gian để hoàn toàn thích nghi với hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Vincent Kompany.

Video

Luis Diaz gia nhập Bayern Munich với giá 75 triệu euro

Luis Diaz gia nhập Bayern Munich với giá 75 triệu euro

Luis Diaz gia nhập Bayern Munich với giá 75 triệu euro

Bayern Munich vừa chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Luis Diaz từ Liverpool với mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu euro, bao gồm các điều khoản bổ sung. Đây là bản hợp đồng thứ ba trong mùa hè của "Hùm xám", sau khi họ mang về trung vệ Jonathan Tah từ Bayer Leverkusen và tiền vệ Tom Bischof từ Hoffenheim.

Vì sao Liverpool nhanh chóng đồng ý bán Luis Diaz cho Bayern Munich?

Vì sao Liverpool nhanh chóng đồng ý bán Luis Diaz cho Bayern Munich?

Vì sao Liverpool nhanh chóng đồng ý bán Luis Diaz cho Bayern Munich?

Với mức phí chuyển nhượng lên đến 65,5 triệu bảng, rõ ràng thương vụ Luis Diaz chuyển từ Liverpool sang Bayern Munich xứng đáng là một trong số những bản hợp đồng bom tấn ở phiên chợ hè 2025. Tuy vậy, điều người ta bất ngờ ở việc thương vụ này đến từ diễn biến cực kỳ nhanh chóng của nó. 

Xem thêm
top-arrow
X