Thứ Bảy, 21/06/2025
Zalo

‘Máy làm bàn’ Haaland cảnh báo đối thủ: ‘Tôi vẫn chưa lên đỉnh đâu!’

Chủ Nhật 02/02/2020 19:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Erling Haaland đã ghi tới 7 bàn sau 3 lần ra sân đầu tiên tại Bundesliga song khẳng định rằng vẫn chưa đạt đỉnh cao phong độ.

Haaland thăng hoa ở Dortmund


Trong mùa đông này, Erling Haaland được rất nhiều tên tuổi quan tâm. Thành tích ghi 28 bàn sau 22 trận tại Red Bull Salzburg nửa đầu mùa 2019-20 là rất ấn tượng. Sau cùng, anh đã chọn Dortmund – đội bóng đảm bảo suất đá chính thay vì tới những Man United hay Juventus.

Và tại môi trường Bundesliga, Haaland tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc. 2 trận đầu tiên, sao trẻ 19 tuổi vào sân từ ghế dự bị trước Augsburg và Cologne song lần lượt lập hat-trick và cú đúp. Trước Union Berlin hôm thứ 7, anh đá chính lần đầu và ghi 2 bàn.

Erling Haaland cảnh báo đối thủ Tôi vẫn chưa lên đỉnh đâu! hình ảnh
Haaland ghi tới 7 bàn sau 3 trận đầu tiên cho Dortmund


Chưa đạt 100% phong độ


Dù vậy, trong một phát biểu trên Sky Sport, Haaland khẳng định vẫn chưa chơi đúng sức sau khi mới bình phục chấn thương đầu gối. Anh nói: “Hôm nay là trận đấu khá khó khăn, nhưng cũng rất vui khi được đá chính.”

“Tôi vẫn có thể chơi tốt hơn nữa, tôi vẫn chưa ở mức 100%”

Không có cầu thủ Bundesliga nào ghi được nhiều bàn thắng hơn Haaland sau 3 trận đầu tiên tại giải. Con trai của cựu ngôi sao Manchester City, Alfe-Inge Haaland có 7 bàn chỉ sau tổng cộng 136 phút chơi cho Dortmund. Trung bình, anh chỉ cần 19 phút để có 1 pha lập công.

Vào thứ 3 tới, Dortmund sẽ chạm trán Werder Bremen ở cúp Quốc gia. Sau đó vài ngày, họ sẽ làm khách của Bayer Leverkusen tại Bundesliga, trước khi bước vào lượt đi vòng 1/8 Champions League với Paris Saint-Germain

Gia Vi
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Với Jonathan Tah, Bayern Munich "hút máu" từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Với Jonathan Tah, Bayern Munich hút máu từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Với Jonathan Tah, Bayern Munich "hút máu" từ sai lầm của Bayer Leverkusen

Sau sự ra đi của HLV trưởng Xabi Alonso, Bayer Leverkusen tiếp tục “chảy máu” lực lượng khi Jonathan Tah - công thần trong gần một thập kỷ qua - của CLB này chuyển sang Bayern Munich - đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch Bundesliga của Leverkusen - dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Xem thêm
top-arrow
X