Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Torres:" Italia đáng sợ như một con thú bị thương"

Thứ Tư 26/06/2013 08:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Trước trận bán kết Confederation Cup gặp Italia, Torres đã nhanh chóng lên tiếng các đồng đội không được phép chủ quan bởi Italia chắc chắn sẽ dồn sức để "trả thù" trận thua 0-4 trong mùa hè năm ngoái tại Euro 2012.

Một năm trước, Tây Ban Nha và Italia từng chạm trán nhau tại trận chung kết Euro 2012. Khi ấy, chẳng ai ngờ Tây Ban Nha lại có thể khiến Italia thua tức tưởi như thế khi đánh bại Azzurri với cách biệt bốn bàn không gỡ. Cái tát đau điếng ấy khiến ngay cả những cầu thủ nổi tiếng ngổ ngáo, ương bướng như Balotelli cũng phải rơi lệ.

Torres ghi bàn vào lưới Nigeria chỉ 2 phút sau khi được vào sân
Torres nhắc nhở các cầu thủ Tây Ban Nha không được phép chủ quan

Chẳng ai ngờ số phận run rủi một năm sau, hai đội bóng ấy lại gặp nhau tại một giải đấu khác: bán kết Confederation Cup - một giải đấu chỉ mang tính thử nghiệm tiền World Cup. Cũng chính vì mối duyên nợ ấy mà trận bán kết này được mong đợi hơn bao giờ hết khi người ta muốn xem Italia sẽ phục hận như thế nào.

"Tôi cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc khi không được ra sân trong trận đấu tới" - Balotelli đã tỏ ra cực kì tiếc nuối khi không thể ra sân trong màn "phục hận" trước Tây Ban Nha vì chấn thương:" Tôi rất muốn gắng gượng để ra sân thi đấu cùng các đồng đội. Nhưng tôi biết mình vẫn còn trận đấu playoff tại Champions League với AC Milan. Vì vậy, tôi cần phải tuân thủ những lời khuyên từ các bác sĩ để nhanh chóng phục hồi chấn thương".

Chứng kiến quyết tâm trả thù của Italia thông qua những lời phát biểu của Balotelli, Fernando Torres tỏ ra lo ngại và yêu cầu các đồng đội không được phép chủ quan:" Trong suốt lịch sử, Tây Ban Nha và Italia đã chạm trán nhau không ít lần. Họ từng đánh bại chúng tôi tại cả World Cup lẫn Euro. Thêm nữa, họ đã bị chúng tôi làm tổn thương trong quá khứ nên Italia sẽ càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Khi phải chiến đấu, họ sẽ chiến đấu hết mình bởi đó là cách mà các cầu thủ Italia lựa chọn đối mặt khi gặp bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống".

  • Như Đạt

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X