Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Thua đau Tottenham, Pep đổ tại trọng tài

Thứ Năm 18/04/2019 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiến thắng 4-3 là không đủ để Man City đi tiếp, và HLV Pep Guardiola chia sẻ về trọng tài với một sự tiếc nuối không nhỏ.

Pep thất vọng vì dừng bước

Trong cuộc đọ sức trên SVĐ Etihad, cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. VAR cũng là một yếu tố không nhỏ tác động đến kết quả chung cuộc, khi 1 lần từ chối bàn thắng của Man City phút cuối cùng, nhưng trước đó lại công nhân pha ghi bàn gây tranh cãi của Tottenham.
Chia sẻ về điều này, HLV Pep Guardiola bày tỏ quan điểm: “Tôi ủng hộ VAR, nhưng Llorente đã chạm tay vào bóng. Ở góc độ của trọng tài, có lẽ ông ấy không quan sát kỹ băng hình. Đó là điều tàn nhẫn đối với chúng tôi, nhưng bóng đá là vậy và bạn cần phải chấp nhận.

HLV Pep Guardiola chia sẻ về trọng tài sau trận gặp Tottenham hình ảnh

HLV Pep Guardiola chia sẻ về trọng tài sau khi gục ngã ở tứ kết


Sau 20 phút đầu tiên, chúng tôi đã dẫn trước với tỷ số 3-2. Trong hiệp 2, Man City tạo ra rất nhiều cơ hội và đã ghi những bàn thắng cần thiết. Thật không may, chừng đó là chưa đủ và chúng tôi đã nhận cái kết tồi tệ. Chúc mừng Tottenham với chiến thắng này, chúc may mắn ở vòng bán kết.

Chúng tôi sẽ có phản ứng tích cực vào cuối tuần. Toàn đội sẽ đi ngủ, không nghĩ nhiều vào thời điểm này, và sẽ chuẩn bị cho Premier League”
– HLV Pep Guardiola chia sẻ về trọng tài sau thất bại.
Đáng chú ý ở chỗ, thứ Bảy này Man City sẽ gặp lại chính Tottenham tại giải Ngoại hạng, với hy vọng đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.
Man City 4-3 Tottenham: Điên cuồng, kịch tính và hấp dẫn nhất lịch sử
Trận tứ kết lượt về trên SVĐ Etihad xứng đáng là màn so tài hay bậc nhất từ trước đến nay. Dư âm Man City vs Tottenham đã đọng lại trong tâm trí người hâm mộ...
Vào bán kết C1, Tottenham nhận tin sét đánh từ Son Heung Min
Ngay tại Etihad, Tottenham đã xuất sắc giành vé vào bán kết sau trận cầu siêu kịch tính. Ngôi sao sáng nhất của Spurs đương nhiên là tiền đạo Son Heung Min,...
Đây! Khoảnh khắc VAR giúp Tottenham chết đi sống lại trước Man xanh
Những tưởng đã có thất bại ở những phút cuối cùng, tuy nhiên Tottenham tiến vào bán kết nhờ VAR, và đó chắc chắn là quyết định làm thay đổi lịch sử CLB.
Nguyệt Anh – TTVN
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X