Saul Niguez mỉa mai Joao Felix có tài nhưng lười biếng
"Cho dù bạn có giỏi đến đâu, nếu không chịu làm việc thì cũng chẳng đủ", Saul Niguez thẳng thắn chia sẻ với đài COPE hôm thứ Tư. Anh vừa gia nhập Flamengo tại Brazil, trong khi Joao Felix vừa ký hợp đồng hai năm với Al Nassr tại Saudi Pro League vào đầu tuần.
Cả hai từng là đồng đội tại Atletico, nơi Felix cập bến vào năm 2019 với mức giá kỷ lục 127 triệu euro. Nhưng thay vì bùng nổ, tài năng người Bồ Đào Nha lại trải qua chuỗi ngày gây thất vọng tại Chelsea, Barcelona rồi AC Milan.
![]() |
Saul Niguez mỉa mai Joao Felix có tài nhưng lười biếng |
"Đây là môn thể thao đồng đội. Cậu ấy sở hữu mọi tố chất để trở thành một cầu thủ phi thường, nhưng như tôi đã nói, tài năng thôi là chưa đủ", Saul nhấn mạnh.
Sau khi thất bại trong việc khẳng định mình tại Atletico, Felix lần lượt được cho mượn tới Chelsea và Barcelona, rồi chuyển hẳn đến Stamford Bridge vào năm 2024. Chỉ sáu tháng sau, anh lại bị đẩy sang Milan theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trước khi cập bến Al Nassr.
Saul kể lại: "Tôi nhớ HLV Paco Jemez từng nói: tài năng mà không có nỗ lực thì chẳng là gì cả. Đã có rất nhiều người cố gắng giúp Joao, nhưng nếu bản thân cậu ấy không muốn...".
Trong khi đó, huấn luyện viên Jorge Jesus của Al Nassr cũng thừa nhận cậu học trò cũ chưa đạt thể trạng tốt nhất. "Hôm nay là trận đá tập đầu tiên của cậu ấy, và trông cậu hoàn toàn lạc lõng. Đây mới là buổi tập thứ ba cùng đội. Nhưng tôi tin vào khả năng chơi bóng của cậu ấy và tin rằng Joao sẽ trở lại phiên bản hay nhất của mình tại Benfica”.
Về phần mình, Saul từng là trụ cột không thể thay thế tại Atletico trước khi sa sút phong độ và bị đẩy đi cho mượn tới Chelsea rồi Sevilla. Anh tiết lộ mối quan hệ với huấn luyện viên Diego Simeone lúc nóng lúc lạnh, nhưng luôn thẳng thắn.
"Chúng tôi có lúc thăng trầm, nhưng điều tôi trân trọng nhất là sự thẳng thắn. Tôi quý sự trung thực của ông ấy, khác với vài người trong CLB", Saul chia sẻ.
Atletico Madrid đang có mùa hè đầy sôi động với hàng loạt bản hợp đồng mới như Alex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hancko, Matteo Ruggeri và Marc Pubill. Theo Saul, với mức đầu tư như hiện tại, đội bóng cũ của anh không còn lý do gì để thất bại.
"Atletico ngày càng có ít lý do để bào chữa hơn", anh nói. "Năm ngoái họ chi 200 triệu euro, năm nay cũng thêm 200 triệu nữa. Họ không thể viện cớ kiểu 'Saul lương cao quá' nữa rồi... Họ chi tiêu ngang bằng mọi đội bóng lớn, và vì thế họ phải cạnh tranh cho mọi danh hiệu”.