Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

“Sao lớn” phải ngồi dự bị: Không chỉ mỗi Iker Casillas

Thứ Sáu 30/08/2013 13:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ vị thế bất khả xâm phạm trong khung gỗ Real Madrid thì nay, Iker Casillas đã trở thành kép phụ cho Diego Lopez. Tuy nhiên, trên khắp trời Âu, “San Iker” không phải là danh thủ duy nhất phải cam phận mài quần trên ghế dự bị.

Hiện nay, tình trạng ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng phải ngồi dự bị không còn là hiếm ở các “ông lớn” lục địa già. Lí do về cơ bản chỉ có một, đó là do tình trạng thừa mứa khi mà PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Man City hay Chelsea vung “tiền tấn” để mua về cả dàn “sao sáng”.

12
Đội hình “sao sáng” phải ngồi ghế dự bị ở châu Âu

Từ đó, tờ Marca đã chọn ra được cả một đội hình gồm toàn tên tuổi lẫy lừng nhưng đang phải chấp nhận làm kép phụ ở CLB của họ. Ở vị trí “gác đền”, Iker Casillas là gương mặt khiến các CĐV xót xa nhất vì kiếp “sống mòn” tại Real Madrid nửa năm qua dưới thời Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Hàng thủ trong đội hình dự bị hàng hiệu này sẽ rất chất lượng với sự góp mặt của bộ tứ Cesar Azpilicueta (Chelsea), Javi Martinez (Bayern Munich), Marquinhos (PSG) và Kolarov (Man City). Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Javi Martinez - tiền vệ đã chơi cực kì xuất sắc mùa trước khi “Hùm xám” giành cú ăn ba song giờ lại bị thất sủng dưới thời Pep Guardiola do vấn đề chiến thuật (đổi từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1).

Trên hàng tiền vệ, Joaquin (Fiorentina), Samir Nasri (Man City), Marco Veratti (PSG) và Juan Mata (Chelsea) cũng là những nạn nhân của sự cạnh tranh khốc liệt tại các CLB đang thừa mứa ngôi sao. Đặc biệt, Mata dù là cầu thủ hay nhất của Chelsea 2 mùa liền nhưng khi Jose Mourinho đến, “ảo thuật gia” người Tây Ban Nha đang dần bị cho ra rìa.

Cuối cùng, cặp tiền đạo đình đám…trên ghế dự bị được tờ Marca điểm tên đến là Fernando Torres (Chelsea) và Fernando Llorente (Juventus). Khi mà The Blues sắp có Eto’o, bên cạnh Demba Ba - Romelu Lukaku, chắc chắn El Nino còn phải ngồi ngoài dài dài.

Trong khi đó, kể từ khi chính thức cập bến Juventus, Llorente vẫn chưa lấy lại được phong độ săn bàn sau 1 năm bị Athletic Bilbao “dìm” vì quyết dứt áo ra đi. Ở thời điểm VCK World Cup 2014 chỉ còn 10 tháng nữa là khởi tranh, kiếp “sống mòn” như bây giờ sẽ khiến các danh thủ trên mất điểm rất nhiều trong mắt các HLV ĐTQG.

(Theo Dân Trí)
 

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X