Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Man City hạ Real ngoạn mục, Guardiola tranh thủ đá xéo giới phê bình

Thứ Năm 27/02/2020 07:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Pep Guardiola đã có một phản ứng đầy ẩn ý sau khi cùng Manchester City đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Cựu thuyền trưởng Barcelona đã nhận phải những lời chỉ trích trong quá khứ vì chiến thuật áp dụng ở vòng loại trực tiếp cúp châu Âu.

Man City ngược dòng trước Real

Trong quá khứ, Pep Guardiola từng cùng Barcelona 2 lần vô địch Champions League. Nhưng đã gần 9 năm qua, HLV người Tây Ban Nha chưa thể có lần thứ 3 làm điều này dù dẫn dắt Bayern Munich và Man City có lực lượng rất tốt.

Man City hạ Real ngoạn mục, Pep Guardiola tranh thủ đá xéo hình ảnh
Man City ngược dòng ngoạn mục trên sân Real

Một loạt các thất bại liên tiếp ở Champions League khiến Guardiola bị đặt dấu hỏi về chiến thuật trong các trận đấu ở châu Âu. Nhưng mùa này, ông lại cùng Man City ra quân ở vòng knock-out đầy thành công khi hạ Real Madrid 2-1 ngay tại sân Santiago Bernabeu.

Sau khi bị Isco chọc tung lưới phút 60 từ sai lầm của hàng thủ, Man City nhanh chóng chuyển bại thành thắng. Chỉ 5 phút từ 78 tới 83, Gabriel Jesus và Kevin De Bruyne đã ghi 2 bàn cho The Citizens.

Guardiola đáp trả chỉ trích

Trở về với chiến thắng kịch tính, Guardiola lại tỏ ra khiêm tốn một cách hài hước và không mong nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào. Ông nói trên BT Sport: “Tôi không được tính công bởi Man City đã thắng, mọi thứ đã không hoạt động theo cách của tôi.”

HLV Guardiola
HLV Guardiola được thể đáp trả chỉ trích

“Điều quan trọng là cách chúng tôi chơi. Chúng tôi đã cố gắng đến đây để giành chiến thắng trong trận đấu và đã làm được điều đó. Nếu có đội bóng nào có thể xoay chuyển thế trận, đó chính là đội này.”

“Khi đang chơi tốt, chúng tôi đã để lọt lưới. Khi họ chơi tốt, chúng tôi đã ghi 1 bàn thắng. Đó là bóng đá. Tôi nhớ ở trận tứ kết một vài mùa trước tại Anfield khi chúng tôi chơi cực kỳ tốt, họ lại ghi bàn trong mọi cú dứt điểm trúng đích.”

Niềm vui của Man City giảm bớt phần nào khi Aymeric Laporte rời sân ngay phút 33. Trung vệ người Pháp đã bỏ lỡ nửa đầu mùa giải với vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Về việc này, Guardiola cho biết:

“Sau 5 tháng dưỡng thương, luôn rất khó khăn cho những người như Laporte. Fernandinho đã vào sân và làm rất tốt. Tôi rất tự hào.”

“Đây là bước đầu tiên. Cục diện chưa an bài. Chúng tôi cũng còn trận đấu chung kết cúp Liên đoàn vào chủ nhật (với Aston Villa). Chúng tôi cũng tiếp tục cố gắng ở Premier League và chuẩn bị cho trận lượt về với Real Madrid.”

Gia Vi
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X