Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Lọt vào chung kết C1, Real vẫn phải nhận kỷ lục tệ hại

Thứ Năm 11/05/2017 05:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid vừa tạo ra màn khởi đầu tệ hại nhất tại Champions League khi bị Atletico chọc thủng lưới hai bàn thua từ khá sớm ở trận bán kết lượt về diễn ra tại Vicente Calderon.
Atletico 2-1 Real
Real vừa có màn khởi đầu tệ nhất ở 1 trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League

Với lợi thế 3-0 dẫn trước Atletico ở trận lượt đi, tấm vé vào chơi ở trận chung kết Champions League năm nay gần như chắc chắn lọt vào tay của Real Madrid. HLV Zidane cũng rất thận trọng khi cất hầu hết trụ cột quan trọng ở chuyến làm khách tới sân Granada cuối tuần qua. Tuy nhiên, con đường đi đến trận chung kết của Kền kền trắng không đơn giản như tưởng tượng.

Ngay từ những phút đầu trận, các cầu thủ Atletico đã dồn lên chơi với tâm thế không còn gì để mất. Họ nhanh chóng tạo ra được vài cơ hội ăn bàn đáng chú ý trước khi Saul bật cao đánh đầu tung lưới Navas để mở tỉ số trận đấu. Và khi trận bán kết lượt về trôi qua được 16 phút, Griezmann đã thổi lửa lên các khán đài sân Vicente Calderon bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 từ chấm penalty. Dẫu vậy, đáng tiếc là pha lập công của Isco ngay trong hiệp một đã phá hỏng tâm lý thăng hoa của đội chủ nhà.

Dẫu vậy, Atletico vẫn có lý do để ăn mừng bởi họ đã để lại một cột mốc buồn trong lịch sử tham dự Champions League của Real. Cụ thể, việc để thua tới 2 bàn chỉ trong 16 phút đầu tiên là khởi đầu tồi tệ nhất của đội bóng Hoàng gia trong một trận đấu thuộc khuôn khổ C1.

Kỷ lục tồi tệ này trước đó thuộc về trận đấu giữa Real và Roma năm 2004. Khi đó, đội chủ sân Bernabeu đã phải nhận 2 bàn thua sau 22 phút. Tuy nhiên, Real không phải nhận phần thua ở trận đấu đó khi họ đã vùng lên mạnh mẽ và liên tục nã đạn vào lưới đội bóng nước Ý. Cú đúp của Raul cùng những bàn thắng của Luis Figo và Roberto Carlos đã giúp cho Real kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-2 chung cuộc.
Tổng hợp: Atletico 2-1 Real Madrid (Bán kết Champions League 2016/17)
Trận đấu Atletico vs Real Madrid tạo ra đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Xuân Phong (TTVN)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X