Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Cố nhân Klopp đồng cảm Dortmund

Thứ Sáu 14/04/2017 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV người Đức của Liverpool chia sẻ tâm trạng bất an của đội bóng cũ sau sự cố xe bus kinh hoàng xung quanh trận tứ kết Champions League vừa qua.

Dortmund vs Monaco là cặp đấu tứ kết Champions League rất được mong ngóng chờ đợi bởi phong cách bóng đá tấn công cống hiến của cả hai. Tuy nhiên đáng buồn, bao trùm trận lượt đi vừa rồi trên đất Đức lại là bầu không khí nặng nề, sợ hãi bởi bóng ma khủng bố.

Co nhan Klopp dong cam Dortmund hinh anh
HLV Klopp của Liverpool đồng cảm với đội bóng cũ Dortmund sau vụ đánh bom khủng bố

Theo đó, xe bus của đội chủ nhà đã bị đánh bom trên đường hành quân đến Signal Iduna Park, khiến hậu vệ Marc Bartra nhập viện cấp cứu vì chấn thương còn trận đấu phải dời lại gần 24h sau. Sứt mẻ lực lượng và trên hết là tâm lý bất ổn bị ảnh hưởng từ vụ khủng bố, Dortmund thi đấu dưới sức và chịu thất bại 2-3 trước Monaco ngay trên sân nhà.

Lập tức sau đó, Jurgen Klopp đã lên tiếng sẻ chia nỗi sợ hãi của đội bóng cũ từng được ông dẫn dắt thành công. HLV người Đức của Liverpool phát biểu: “Chúng ta đang phải sống trong một thế giới điên rồ. Tôi nói gì bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa bởi mọi người có lẽ cũng hiểu được thời khắc khó khăn này của tôi, của một người không biết đã bao nhiêu lần ngồi trên chiếc xe bus đó và đi trên con đường đó.”

“Bạn bè của tôi đều ở đó hết. Tôi đã rất lo lắng, sợ hãi cho họ và chỉ được một chút thở phào nhẹ nhõm khi hay rằng không có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Tôi có thể liên lạc với họ nhưng thiết nghĩ cũng không nên làm phiền họ lúc này bởi những câu hỏi ngốc nghếch thừa thãi của mình. Như các anh và cả thế giới, tôi cũng chỉ biết ngồi chờ đợi ngóng trông thêm thông tin mới mà thôi.

Bên cạnh đó cũng như phần đông giới mộ điệu, Klopp cũng chỉ trích UEFA về quyết định sắp xếp đá lại trận tứ kết Dortmund 2-3 Monaco quá sớm. Ông nói thêm: “Tôi thực sự tự hào về Dortmund khi họ vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành trận đấu sau đó. Thật sự rất khó khăn, bạn có thể nhìn thấy vẻ mặt và đôi mắt thất thần vẫn còn nguyên của các cầu thủ. Còn người nào đã ra ấn định thời gian đá lại sớm đến như vậy, chắc hẳn ông ta không ngồi trên xe bus lúc đó mà tưởng tượng nổi nó kinh khủng đến mức nào.”

Những tin tức khác về vụ đánh bom gây chấn động thế giới bóng đá này


 

Gia Khoa (Theo Thể Thao Việt Nam)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X