Thứ Hai, 04/08/2025
Zalo

Kaka xin lỗi vì vắng mặt trong tang lễ Pele

Thứ Bảy 07/01/2023 12:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong một chia sẻ mới nhất, cựu tiền vệ Brazil – Kaka đã lên tiếng xin lỗi NHM sau khi vắng mặt trong tang lễ của Vua bóng đá Pele.

Sau khi Pele qua đời, Kaka viết: “Cảm ơn nhà vua Pele. Phần lớn lịch sử bóng đá mà tôi yêu mến do ông viết nên. Cảm ơn ông đã đưa tên tuổi Brazil đi khắp thế giới. Ông lôi cuốn, chạm vào nhiều trái tim và sẽ luôn ở trong tâm mỗi người".

Tuy nhiên cựu cầu thủ AC Milan và Real Madrid lại vắng mặt ở tang lễ của Pele. Không chỉ Kaka mà không một danh thủ nào thuộc đội hình vô địch World Cup 2002 như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... tới dự. Các tên tuổi lớn khác của bóng đá Brazil như Romario, Zico, Neymar... cũng vắng mặt. 

Kaka xin loi vi vang mat trong tang le Pele

Kaka xin lỗi vì vắng mặt trong tang lễ Pele

NHM đã chỉ trích những cái tên kể trên vì vắng mặt trong tang lễ của Vua bóng đá. Mới nhất, Kaka đã lên tiếng xin lỗi NHM. Trên trang cá nhân, Kaka đăng ảnh cũ chụp cùng Vua bóng đá Pele cùng tâm thư dài. Anh nói rất xin lỗi khi không thể về Santos tham dự tang lễ cố huyền thoại đồng hương. 

Cựu tiền vệ sinh năm 1982 nói anh có nhiều cơ hội trò chuyện và tôn vinh Pele trong cuộc sống, tình cảm và sự tôn trọng to lớn anh dành cho ông không thay đổi. Nhà vô địch thế giới 2002 khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Brazil, giúp đỡ, ủng hộ các thế hệ và tiếp nối các di sản của Vua bóng đá Pele.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X