Jorge Jesus: “Nếu không có Cristiano Ronaldo, tôi đã không đến Al-Nassr”
Sau nhiều tuần đồn đoán, Al-Nassr chính thức công bố việc bổ nhiệm Jorge Jesus vào tối thứ Hai. Trước khi rời Lisbon để lên đường sang Trung Đông, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha từng nói ông đang đến một nơi luôn khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần thứ ba Jorge Jesus làm việc tại Saudi Arabia, sau hai giai đoạn dẫn dắt Al-Hilal.
Jesus sẽ thay thế Stefano Pioli, người vừa chia tay đội bóng sau một mùa giải gây thất vọng: chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (SPL) và bị loại ở bán kết AFC Champions League trước Kawasaki Frontale.
![]() |
Jorge Jesus: “Nếu không có Cristiano Ronaldo, tôi đã không đến Al-Nassr” |
Chia sẻ về quyết định tái xuất bóng đá Saudi Arabia, Jesus không ngần ngại thừa nhận: “Nếu không có Cristiano Ronaldo, tôi chắc chắn đã không tới đây. Động lực đang lên rất cao. Al-Nassr cần danh hiệu, và Ronaldo cũng vậy. Anh ấy đã vô địch ở mọi câu lạc bộ từng khoác áo, nhưng ở đây thì chưa. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy thay đổi điều đó. Chúng tôi đều là người Bồ Đào Nha. Chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ, nên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn”.
Trước khi cập bến Al-Nassr, Jorge Jesus từng được liên hệ với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil, nhưng sau đó Liên đoàn bóng đá nước này đã chọn Carlo Ancelotti vào tháng Năm. Sau khi bị Al-Hilal sa thải, chiến lược gia 70 tuổi trở lại băng ghế huấn luyện và chính thức nắm quyền ở đội bóng từng là tâm điểm nhờ Ronaldo.
Al-Nassr sẽ là câu lạc bộ thứ 18 trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 45 năm của Jorge Jesus. Dù là một chiến lược gia đầy kinh nghiệm, ông hiểu rằng làm việc cùng Ronaldo luôn đồng nghĩa với áp lực cực lớn và rất ít cơ hội để thất bại.