Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Học Euro 2016, FIFA cân nhắc nâng số đội dự World Cup lên 40

Thứ Hai 04/07/2016 15:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chủ tịch Gianni Infantino thừa nhận FIFA đang xem xét mở rộng số đội tham dự World Cup lên thành 40 khi nhìn thấy sự "sôi động" của Euro 2016.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Bild của Đức, Chủ tịch Infantino tuyên bố rằng FIFA đang họp bàn về kế hoạch mở rộng số đội dự World Cup lên thành 40. Ông cho rằng việc có nhiều đội thi đấu hơn sẽ giúp tăng lượng người hâm mộ bóng đá trên thế giới.

My dang cai World Cup 2026 hinh anh
Gianni Infantino thừa nhận FIFA đang cân nhắc mở rộng số đội tham dự World Cup.

Hội đồng FIFA dự tính sẽ họp bàn vào tháng Mười tới để xem xét việc có nên tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên thành 40 hay không. Theo dự kiến nếu việc mở rộng số đội tham dự được thông qua, World Cup 2026 sẽ áp dụng cơ chế mới này.
Ông Infantino thừa nhận Euro 2016 là động lực chính để FIFA xem xét việc mở rộng số đội dự World Cup. Theo đánh giá của Infantino, Euro 2016 là giải đấu "thành công lớn", "không có nhiều trận đấu nhàm chán", "gần như tất cả các trận đấu đều thể hiện tinh thần chiến đấu" và "trình độ đồng đều, cân bằng".
Tuy nhiên, ý tưởng này của FIFA đang vấp phải không ít sự phản đối bởi trên thực tế, vòng bảng của Euro 2016 diễn ra tương đối nhàm chán do các đội đều thi đấu đầy toan tính để không bị loại sớm. Số bàn thắng trung bình được ghi tại Euro 2016 cũng thuộc diện thấp trong lịch sử giải đấu.
N.D
Báo bóng đá 24h cung cấp tin thể thaodự đoán bóng đá.

Có thể bạn quan tâm

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X