Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Hàng công Chelsea: Torres từng khiến Barca phát khiếp!

Thứ Tư 18/04/2012 14:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong những trận đấu mang tính chất sống còn thì yếu tố lịch sử luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất với những đội được đánh giá thấp hơn về lực lượng cũng như phong độ. Với Barca, Torres đã từng là nỗi lo sợ lớn đối với hàng thủ của họ, nhưng đó là thời kì anh thi đấu cho Atletico Madrid. Lần này, liệu một Torres đang trên đà lấy lại phong độ của mình có thể giúp Chelsea tái hiện lịch sử?

Khi Chelsea đánh bại Benfica để chắc suất góp mặt vào vòng bán kết thì Pep Guardiola đang cùng vợ mình ở rạp chiếu phim để xem vở thiên sử thi “Incendis". Và chắc chắn là ông có đủ thời gian để về nhà và xem lại diễn biến chính của trận đấu.

Quyết định của Pep khi không xem trận đấu có thể được hiểu là nét đặc biệt trong tính cách của vị HLV này, hơn là một biểu hiện thiếu tôn trọng đối với Chelsea. Nhưng hơn ai hết, các fan của Barcelona đều cho rằng việc đánh bại đội bóng xếp thứ 6 ở Premier League sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giành chiến thắng trước đội bóng mạnh nhất ở Ý.

Torres thời còn thi đấu cho Atletico
Torres thời còn thi đấu cho Atletico

Milan nguy hiểm với sức mạnh tập thể của mình, trong khi mối đe dọa của Chelsea lại xuất phát từ những cá nhân riêng biệt của họ. Nỗi ám ảnh lớn nhất với Barcelona lúc này có lẽ là tiền đạo Fernando Torres. Anh là cơn ác mộng thực sự đối với thủ môn Victor Valdes trong quãng thời gian mà Torres còn thi đấu cho Atletico Madrid.

Điều đó đã được thực tế kiểm chứng khi Torres quyết định rời Madrid vào năm 2007, Barcelona đã xem xét và cân nhắc việc kí kết với cầu thủ này. Những người hâm mộ thậm chí còn phải thừa nhận rằng: “Nếu như cậu ấy chơi cho chúng tôi thì sẽ không thể ghi bàn vào lưới Barca nữa!".

Nỗi đau cay đắng nhất có lẽ là khoảng thời gian của mùa giải 2004-05 và 2005-06, khi Barcelona giành được chức vô địch La Liga dưới thời Frank Rijkaard, họ gần như bất khả chiến bại trên sân nhà. Ngoại trừ 2 thất bại muối mặt trước Atletico Madrid với tỉ số 0-2 và 1-3. Điều đáng nói là cả 2 trận đó, Torres đều có được cú đúp cho riêng mình.

Một mối đe dọa khác trên hàng công của Chelsea chính là Didier Drogba. Ai cũng hiểu được sức mạnh mà Drogba có thể tạo ra nhưng thực tế, trong tình huống đối mặt với trung vệ của Barca, cụ thể là Pique, khả năng đi bóng solo và qua người của Torres là tốt hơn nhiều. Drogba có thể giàu động lực chiến đấu để phục hận thất bại 3 năm về trước, nhưng Torres mới là người mang đến sự sáng tạo và đột biến trên sân.

Vicente Del Bosque đã không điền tên Torres vào danh sách đội hình trong lần triệu tập mới nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Và nếu như thi đấu xuất sắc trong trận đấu với Barcelona, anh sẽ tự mình quyết định được việc góp mặt đến Ba Lan và Ukraina mùa Hè này cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời có thêm hy vọng giúp đội bóng giành được chức vô địch như 4 năm về trước .

Barca đã mạnh, lại càng đáng sợ với những phán quyết có phần thiên vị của trọng tài, giống như Bjorn Kuipers đã làm với Milan ở trận tứ kết lượt về. Không lâu sau đó, Jose Mourinho đã thẳng tay loại bỏ khả năng đi tiếp của Chelsea. Ông khẳng định rằng: "Barca sẽ có mặt ở trận chung kết”. Ngay cả Zlatan Ibrahimovic của Milan cũng hiểu những gì mà Mourinho ám chỉ về những quyết định của trọng tài ở Camp Nou. Nếu Chelsea có thể làm nên điều kì diệu ở Stamford Bridge thì đó sẽ là lợi thế lớn đối với Mourinho. Barca sẽ gặp Real Madrid vào cuối tuần trước khi trận bán kết lượt về diễn ra và Real có thể tiến thêm một bước lớn đến danh hiệu vô địch Tây Ban Nha mùa này.

Chelsea đang thể hiện bộ mặt tích cực dưới thời HLV Roberto Di Matteo, cụ thể chỉ thua 1/12 trận. Họ từng gây ấn tượng mạnh ở cú ngược dòng trước Napoli và đêm Chủ nhật vừa qua, hủy diệt Tottenham 5-1 tại Wembley. Nhưng Barca không phải là Napoli hay Tottenham. Đó là đội bóng được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử. Để làm nên chiến thắng kỳ diệu trước đội bóng như thế, Chelsea rất cần sự tỏa sáng, khoảnh khắc xuất thần của cá nhân.

Ai có thể làm được điều đó? Chỉ có thể là Torres, nỗi ám ảnh của Barca một thời..

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X