Cristiano Ronaldo thừa nhận không có ý định làm huấn luyện viên
Dù đã bước sang tuổi 40, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng vẫn còn khát khao cháy bỏng với sân cỏ. Cristiano Ronaldo vừa cam kết sẽ tiếp tục chinh chiến thêm 2 năm tại Saudi Pro League, tức là đến năm 42 tuổi. Nhưng sau đó thì sao? Liệu anh có chọn truyền lửa cho thế hệ kế cận? Câu trả lời là không.
![]() |
Cristiano Ronaldo thừa nhận không có ý định làm huấn luyện viên |
Phát biểu trên kênh truyền thông chính thức của Al-Nassr sau khi ký hợp đồng mới, Ronaldo chia sẻ: “Trở thành huấn luyện viên ư? Lúc này, tôi có thể nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, dù ‘không bao giờ’ là một từ mạnh. Thực tế là tôi không có kế hoạch huấn luyện trong 5, 10 hay thậm chí 20 năm tới. Nhưng như chúng ta biết, cuộc sống luôn đầy bất ngờ”.
Trên thực tế, Ronaldo đã từng nêu quan điểm này từ năm 2016. Khi đó, anh nói: “Sau bóng đá là một cuộc sống khác. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng nếu giờ bạn hỏi tôi có muốn huấn luyện không, tôi sẽ nói không. Không làm huấn luyện viên, cũng không làm chủ tịch câu lạc bộ.
Bạn có thể sở hữu công việc tốt nhất, tiền bạc, xe hơi, nhà cửa… nhưng đó không phải là tất cả. Ví dụ nhé: Thứ Bảy này có trận quyền anh ở Las Vegas, tôi muốn đưa gia đình và bạn bè đến xem, nhưng không thể, vì không có thời gian. Sau khi giải nghệ, tôi muốn sống như một ông hoàng”.
Dù chưa mặn mà với công tác huấn luyện, Ronaldo lại tỏ ra hứng thú với việc sở hữu một câu lạc bộ, giống như cách người đàn anh David Beckham đang tại Inter Miami. Tuy nhiên, những kế hoạch lâu dài vẫn đang được anh cân nhắc kỹ lưỡng.