Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Champions League bắt đầu và Messi chuẩn bị chinh phục kỉ lục mới

Thứ Ba 18/09/2012 20:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vào rạng sáng 20/9 tới, FC Barcelona sẽ bắt đầu ra quân tại Champions League. Với Leo Messi, anh cũng sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp tại giải đấu danh giá này.

Ngoài việc cùng Barca quyết tâm chinh phục chiếc cúp bạc thứ 5 trong lịch sử CLB và là thứ 4 trong sự nghiệp, Messi còn “vô hình” chinh phục một cột mốc chưa có tiền lệ: danh hiệu “Pichichi” Champions League, tức vua phá lưới của giải lần thứ 5 liên tiếp.

25 tuổi, giờ là lúc của một Messi tuyệt nhất
 

Tính đến nay, huyền thoại Gerd Muller là cầu thủ duy nhất trước đó tạo lập nên thành tích 4 lần làm vua phá lưới cúp châu Âu mà Messi hiện tại đang sở hữu. Huyền thoại “Torpedo” từng gặt hái được ngôi vị này vào các mùa giải 1972/73, 1973/74, 1974/75 và 1976/77. Trong khi đó, Messi là vua phá lưới của các mùa giải 2008/09, 2009/10, 2010/11 và 2011/12. Điều khác biệt duy nhất của cả hai trong chuỗi thành tích này chính là việc Messi 4 lần tiên tiếp trở thành vua phá lưới Champions League, trong khi “Torpedo” Muller ngắt quãng vào mùa giải 1975/76.

Xếp sau Muller và Messi ở hạng mục “Pichichi” này là những Eusebio của BĐN, Papin của Pháp và Shevchenko của Ukraine. Những huyền thoại này mỗi người 3 lần trở thành vua phá lưới giải đấu. Một sự cân bằng khác của Muller và Messi chính là số lần đăng quang danh hiệu vô địch châu Âu. Huyền thoại người Đức 3 lần vô địch cùng Bayern Munich vào các năm 1974, 1975 và 1976. Với Messi là 2006, 2009 và 2011.

Đặc biệt với tiền đạo người Argentina là anh sẽ tiếp tục công cuộc chinh phục ngôi vị tay săn bàn mọi thời đại của cúp châu Âu với người dẫn đầu hiện tại là Raul (71 bàn trong 144 trận). Messi đang cùng Henry đồng thứ hạng 4. Điểm khác biệt là Messi ghi 51 bàn trong 68 trận, còn “Titi” ghi trong 115 trận. Người xếp thứ 3 là Shevchenko ghi 59 bàn trong 116 trận. Van Nistelrooy xếp thứ 2 với 60 bàn trong 81 trận.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Video

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X