Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Các CLB châu Âu lỗ kỷ lục trong năm 2011

Thứ Năm 26/01/2012 08:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - UEFA vừa phát đi một tín hiệu chẳng mấy lạc quan đến các CLB, khi tổng lỗ trong năm 2011 đã qua của các đội bóng đã leo thang lên ngưỡng 1,6 tỷ euro.

Con số này vượt xa năm 2010 trước đó với tỷ lệ chênh lệch là 36%. Theo cuộc điều tra do UEFA tiến hành trên 665 CLB trên toàn châu Âu, có đến 56% các CLB năm qua làm ăn thua lỗ, 78% phải chi lương quá ngân sách quy định.

Đó là cái nhìn tổng thể, trong khi nếu xét trên bình diện các CLB lớn, tình hình cũng không mấy khả quan. Theo tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino, chỉ vẻn vẹn 4 trong tổng số 30 đội bóng lớn ở châu Âu có đủ thực lực sống trên nguồn thu của chính mình, còn lại đều phải dựa vào các công ty mẹ hoặc các ông bầu (nếu có). Cũng không thể bỏ qua diện làm ăn thất bát không được bù lỗ. Đó là những đội bóng vì chi tiêu quá tay mà rơi vào cảnh sắp hoặc đã vỡ nợ như Bologna, AS Roma, Portsmouth.

Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino với tập tài liệu khiến các CLB châu Âu lo lắng


Nền kinh tế thế giới bi quan, dĩ nhiên bóng đá cũng bị ảnh hưởng. Nhưng trớ trêu là các CLB vẫn quen “chém to kho mặn”, giá cũng như lương của các cầu thủ vẫn chạy theo xu hướng leo cao theo thời gian. Sự nghịch lý ấy khiến nền tài chính của bóng đá ngày một suy kiệt dần. Không thể phủ nhận ở thời điểm này, chẳng còn nhiều những CLB tự cung tự cấp như Arsenal, Barcelona hay Bayern, hầu hết đều sống dựa vào nguồn cung của các ông bầu. Bây giờ, họ có thể mạnh, có thể sung túc, nhưng sự sung túc, khỏe mạnh ấy đều rất mong manh. Đó là cơ sở khiến UEFA lẫn NHM lo ngại.

Những con số UEFA vừa nêu ở trên càng làm kế hoạch đưa luật “Công bằng tài chính” đi vào thực tế trở nên bức thiết. Có thể nền bóng đá châu Âu sẽ bị sốc nặng khi áp dụng chính sách mới, có thể thị trường chuyển nhượng sẽ đóng băng. Nhưng thuốc đắng thì mới dã tật, có như vậy thì các CLB mới chấn chỉnh được cách chi tiêu của mình, và có như vậy thì nền bóng đá châu Âu mới sớm thoát ra khỏi cảnh phụ thuộc.

Lam Ngọc (Theo UEFA.com)

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X