Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

5 "kẻ cắp trứng gà" hay nhất châu Âu hiện tại

Thứ Sáu 18/10/2013 21:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở kỷ nguyên lên ngôi của “số 9 ảo” và sơ đồ 4-6-0, ai là kẻ săn bàn trong vòng cấm nguy hiểm nhất châu Âu hiện tại?

Tiền đạo của bóng đá hiện đại có xu hướng sở hữu nhiều kỹ năng chứ không chỉ nhiệm vụ săn bàn; họ có xu hướng xử lý bóng tốt, có khả năng liên kết lối chơi của đội bóng và gây sức ép lên các hậu vệ đối phương để giúp đồng đội phòng ngự từ xa. Những "kẻ cắm trứng gà" - một khái niệm rất hay được sử dụng khi nói về mẫu tiền đạo rình rập trong vòng cấm - do đó đang dần "tuyệt chủng". Nhưng vẫn còn những người như thế đang tỏa sáng rực rỡ. Họ là ai?

Costa đang sánh vai với Messi ở vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga.
Diego Costa đang là tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu

Một thống kê rất có giá trị là tất cả 10 bàn Diego Costa ghi cho Atletico Madrid cho đến thời điểm này của mùa giải đều được thực hiện trong vòng cấm, dấu hiệu xác nhận phẩm chất của một tiền đạo chớp cơ hội. Kể cả khi Diego Costa có nhiều bóng hơn những người khác trong thống kê trong bảng trên, với trung bình 27,6 đường chuyền mỗi trận, thì anh ta vẫn là một "kẻ cắp trứng gà". Còn một cầu thủ như Lionel Messi không bao giờ là "kẻ cắp trứng gà" được. Anh dứt điểm hiệu quả trong vòng cấm, nhưng còn có thể làm được nhiều hơn thế rất nhiều.

Một trường hợp thú vị ở đây là Anthony Modeste của Hoffenheim. Modeste chỉ có trung bình 18,1 đường chuyền, chỉ có 0,8 tình huống rê bóng mỗi trận và ghi 6 bàn cho tới hiện tại của mùa giải này. Dù tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của cầu thủ này không ấn tượng như một số cầu thủ khác, rõ ràng anh là một "kẻ cắp trứng gà" điển hình bởi thống kê cho thấy Modeste thiếu khả năng đóng góp bên ngoài vòng cấm. Như Diego Costa, cả 6 bàn thắng của Modeste đều được ghi trong vòng cấm, với hầu hết từ trong vòng 5m50. Số lần chạm bóng ít của Modeste cũng rất đáng chú ý nếu biết rằng anh đá chính trong cả 8 trận đã chơi mùa này.

Emmanuel Riviere, một trong 3 cầu thủ đang chơi tại Ligue 1 lại là hình ảnh tương phản. Riviere mới có 4 trận đá chính trong 7 trận đã ra sân, 3 trận còn lại vào sân từ ghế dự bị. Chân sút đang chơi cho Monaco thậm chí "tệ" hơn cả Modeste xét khả năng đóng góp vào lối chơi, có tỷ lệ trung bình dưới 9 đường chuyền mỗi trận, nhưng vẫn có thể ghi được con số ấn tượng 6 bàn thắng cho đội bóng Công quốc. 3 trong 6 bàn được Riviere ghi trong vòng 5m50. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 40% cũng đưa Riviere vào hàng top.

Sự đóng góp của Riviere kết hợp với đồng đội Radamel Falcao cho thấy các lựa chọn trên hàng công của Monaco đáng sợ như thế nào. Falcao đã ghi 7 bàn mùa này với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn tốt nhất trong số 5 tiền đạo, 43,8%. Giống như Riviere, tiền đạo người Colombia cũng ghi 3 bàn trong vòng 5m50, 2 bàn trên chấm phạt đền và 2 bàn còn lại cũng ở trong vòng cấm địa. Thống kê 5 lần tạo cơ hội cho đồng đội trong 9 trận, cộng với những con số không ấn tượng về trung bình số lần rê bóng và chuyền bóng mỗi trận, cho thấy Falcao đích thực là mẫu "ăn cắp trứng gà". Dĩ nhiên anh có thể đóng nhiều vai trò khác, nhưng chức năng chính vẫn là ghi bàn và Falcao đã làm rất, rất tốt.

Edison Cavani là một hình mẫu tương tự. Như Falcao, anh là một ngôi sao khác gia nhập Ligue 1 với phí chuyển nhượng rất đắt trong mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, Cavani lại không có sự hiệu quả trước khung thành đối phương, chỉ chuyển 22,5% cơ hội thành bàn thắng, thống kê thấp nhất trong số 5 tiền đạo. Dù vậy, giống như những "kẻ cắp trứng gà" hàng đầu khác, Cavani cũng có tỷ lệ rê bóng và chạm bóng thấp, và không được đánh giá cao ở mặt đóng góp vào lối chơi chung.

Kết luận, cả 5 tiền đạo theo mẫu "kẻ cắp trứng gà" nói trên đều có đặc điểm chơi gần giống nhau. Hầu hết các bàn thắng của họ được ghi từ trong vòng cấm địa. Họ có xu hướng chơi không chạm bóng nhiều, mà chỉ cắm ở phía trên làm nhiệm vụ săn bàn. Không ai mong đợi những tiền đạo này (có lẽ ngoại trừ Diego Costa) đánh bại 5 hậu vệ đối phương rồi ghi bàn. Thay vào đó là số nhiều bàn thắng được họ ghi từ trong hoặc xung quanh vòng 5m50.

Vũ Đức - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X