Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

1h15 ngày 12/10, Đan Mạch - Italia: Ngày Buffon đi vào lịch sử

Thứ Sáu 11/10/2013 07:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Với việc chắc suất tham dự World Cup 2014 với ngôi đầu bảng B, trận đấu với Đan Mạch đêm nay chỉ là cơ đội để HLV Prandelli đưa ra những thử nghiệm đội hình.

Cùng với Hà Lan, Italia là đội bóng thứ hai tại châu Âu đã hội tụ đủ điều kiện tham dự World Cup 2014 trước 2 vòng đấu. Vì vậy, trận đấu với Đan Mạch không mang nhiều ý nghĩa ăn thua. HLV Prandelli không có được đội hình tốt nhất khi Balotelli, Loeno Igsine và Veratti đều dính chấn thương. Tuy nhiên điều đó chẳng làm vị chiến lược gia này lo ngại bởi lực lượng trong tay ông vẫn được đánh giá cao hơn so với chủ nhà Đan Mạch.

buffon
Buffon sẽ có 137 trận khoác áo Azzurri nếu ra sân đêm nay

Nếu ra sân trong trận đấu diễn ra vào đêm nay, thủ thành Gianluigi Buffon sẽ chính thức trở thành cầu thủ có nhiều trận khoác áo đội tuyển Italia nhất trong lịch sử. Đến lúc này, Buffon đang cùng người đồng đội cũ từng lên ngôi vô địch World Cup 2006 cùng nhau là Fabio Canavaro chia sẻ con số 136 trận khoác áo Azzurri. HLV Prandelli chẳng có lý do gì để gạt Buffon lên băng ghế dự bị cả nên chắc chắn đến 99% thủ thành này sẽ lập nên một kỉ lục mới cho riêng mình. Và trong ngày mừng Buffon viết nên trang sử mới, những cầu thủ Italia có cố gắng đánh bại Đan Mạch để làm "quà tặng" đồng đội cũng là điều dễ hiểu.

Còn với Đan Mạch, đội bóng của xứ sở cổ tích buộc phải thắng Italia nếu muốn nuôi hi vọng giành quyền tới Brazil hè sang năm. Tuy nhiên, hi vọng này là không cao dù Italia không còn nhiều động lực thi đấu. Trong bảy trận gần đây nhất, Đan Mạch mới chỉ một lần đánh bại Italia. Hồi tháng 10/2012, Đan Mạch cũng từng bị đối phương nhấn chìm 3-1 tại Milan.

Hiện tại, Đan Mạch đang kém Bulgaria một điểm. Trong hai trận đấu cuối, chỉ có CH Séc là đủ khả năng khiến Bulgaria mất điểm nhiều hơn cả. Thế nên Đan Mạch buộc phải thắng để nuôi hi vọng. Một trận hòa cũng là thất bại đối với thầy trò HLV Olsen. Italia có lẽ khó thắng Đan Mạch khi phải thi đấu trên sân khách trong tình trạng không còn động lực chiến đấu, nhưng Đan Mạch xem ra cũng không dễ gì đánh bại được đối thủ khi trong tay HLV Prandelli vẫn còn rất nhiều hảo thủ.

Xem ra, cánh cửa cho Đan Mạch đang khép dần lại.

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch (4-4-2): Andersen - Jacobsen, Agger, Kjaer, Boilesen - Kvist, Eriksen, Andreasen, Delaney - Bendtner, Fischer

Italy(4-3-1-2): Buffon - Chiellini, Bonucci, Balzaretti - Abate, De Rossi, Montolivo, Pirlo, Candreva - Quagliarella, Rossi

Tỉ số dự kiến: Đan Mạch 1-1 Italia

  • Như Đạt

 

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X