Thứ Năm, 08/05/2025
Zalo

01h45 ngày 18/9, Olympiakos - PSG: Hai phía chân trời

Thứ Ba 17/09/2013 09:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Diemsovi.com)- Olympiakos là một cái tên vốn khá quen thuộc ở Champions League trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng đêm nay, khi phải đối đầu với PSG, đại diện của Hy Lạp sẽ hiểu được sự “khác biệt” giữa họ và các “ông lớn” ở phía bên kia chân trời châu Âu.

PSG khởi đầu thuận lợi trong mùa giải mới.
PSG sẽ có được niềm vui trên đất Hy Lạp?

Thực tế là Olympiakos đang chơi với phong độ rất cao tại giải VĐQG Hy Lạp. Họ toàn thắng trong 4 vòng đầu tiên và ghi tới 12 bàn vào lưới các đối thủ. Saviola, tân binh của đội bóng này có thể được xem là ngôi sao sáng nhất ở đây cũng đang có sự hòa nhập nhanh chóng với các đồng đội.

Và trong sự “phấn khích” đến tột cùng, chính HLV Michel của Olympiakos đã “mạnh miệng” tuyên bố: “Chúng tôi đang chơi tốt. Nếu cứ duy trì được phong độ như thế này, Olympiakos thừa sức vượt qua PSG”.

Không biết sự tự tin có phần “thái quá” này của HLV Michel có ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu của các ngôi sao bên phía PSG không, e rằng là có. Mặc dù hiện nay, nhà ĐKVĐ nước Pháp chưa quá “bá đạo” tại Ligue 1, một phần vì các tân binh chưa có được sự thích nghi tốt nhất và thứ hai là do những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Nhưng xét tổng thể, thầy trò HLV Blanc vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Olympiakos.

PSG đang dần “vào phom” sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 2-0. Sau khi có sự thay đổi về chiến thuật, chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-3-3, đội bóng thủ đô Paris thi đấu linh hoạt và hiệu quả hơn hẳn. Đẳng cấp của những Ibrahimovic, Cavani hay Moura là quá đủ để PSG có thể “tàn phá” bất cứ hàng phòng ngự nào ở châu Âu. Chưa kể đến bên ngoài băng ghế dự bị, HLV Blanc vẫn còn Lavezzi, Pastore hay Menez, đều thuộc vào “hàng khủng”.

Trận này, PSG không có trung vệ Alex do chấn thương, nhưng các CĐV đội bóng này cũng chẳng phải quá lo lắng bởi cặp Thiago Silva-Marquinhos là quá đủ để đảm bảo cho sự an toàn trước khung thành của thủ môn Sirigu. Tuyến giữa với bộ ba Matuidi, Motta và Verratti cũng được đánh giá là sẽ kiểm soát tốt vòng tròn giữa sân.

Trong lịch sử, Olympiakos và PSG chưa bao giờ “chạm trán” nhưng có lẽ họ không hề xa lạ gì nhau. Đội hình đội bóng Hy Lạp hiện có rất nhiều cầu thủ từng chơi bóng tại Ligue 1, như Machado, Saviola, Medjani, Campbell, Yatabare… Thậm chí có thể xem Olympiakos như một đại diện của Ligue 1 tại Hy Lạp. Và tất nhiên, một đội bóng như thế chưa đủ tầm để gây khó khăn cho PSG, nhà ĐKVĐ nước Pháp.

Đội hình dự kiến:

Olympiakos (4-3-3): Roberto – Holebas, Medjani, Manolas, Miniatis – Fuster, Samaris, Machado – Saviola, Mitroglou, Campbell.

PSG (4-3-3): Sirigu – Maxwell, Silva, Marquinhos, Van der Wiel – Matuidi, Motta, Verratti – Cavani, Ibrahimovic, Lucas Moura.

Dự đoán: Olympiakos 1-3 PSG

  • Nam Anh         
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal 2h00 ngày 8/5 (Champions League 2024/25)

Trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal 2h00 ngày 8/5 (Champions League 2024/25)

Trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal 2h00 ngày 8/5 (Champions League 2024/25)

PSG đã giành lợi thế lớn về tỉ số sau khi đánh bại Arsenal ở trận lượt đi. Nhưng lợi bất cập hại! Thầy trò Enrique có thể gặp vấn đề lớn nếu không xác định tốt tâm lí ra sân trước đối thủ đã bị đẩy vào thế không còn gì để mất.

Video

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Cựu huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích từ Wayne Rooney nhắm vào Arsenal, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng đội bóng cũ hoàn toàn có thể khiến những người nghi ngờ họ phải im lặng bằng cách đánh bại Paris Saint-Germain.

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Cựu tiền vệ Claude Makelele vừa gây chú ý khi chia sẻ trên talkSPORT rằng John Terry đã tự ý thay đổi thứ tự sút luân lưu trong trận chung kết Champions League 2008 với mục đích trở thành người hùng, nhưng cuối cùng lại khiến Chelsea đánh rơi chức vô địch lịch sử.

Xem thêm
top-arrow
X