Thomas Frank gửi tâm thư xúc động chia tay Brentford sau 9 năm gắn bó
Thomas Frank vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng mới của Tottenham Hotspur, chỉ ít ngày sau khi đội bóng thành London sa thải Ange Postecoglou.
Chiến lược gia người Đan Mạch gia nhập Brentford vào năm 2016 với vai trò trợ lý huấn luyện viên, trước khi được đôn lên dẫn dắt đội một vào năm 2018. Dưới sự chỉ đạo của ông, Brentford lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền thăng hạng Premier League vào năm 2021, và kể từ đó luôn trụ vững tại giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.
![]() |
Thomas Frank gửi tâm thư xúc động chia tay Brentford sau 9 năm gắn bó |
“Đã đến lúc tôi phải bước tiếp. Nhưng ngay cả khi rời đi, tôi biết mình đã để lại một phần trái tim tại Brentford, không chỉ ở câu lạc bộ bóng đá mà còn ở cộng đồng và, dĩ nhiên, nơi những người hâm mộ trung thành và tuyệt vời”, Frank chia sẻ trong thông báo được phát đi hôm thứ Sáu.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới câu lạc bộ vì đã cho tôi cơ hội theo đuổi ước mơ, và tới tất cả những ai đã góp phần làm nên hành trình đáng nhớ này.
Đối với gia đình và bản thân tôi, thật là một đặc ân khi được trở thành một phần của cộng đồng đặc biệt ấy. Đây là một trải nghiệm, một cuộc phiêu lưu mà chúng tôi sẽ luôn trân quý. Xin cảm ơn”.
Brentford từng tiến rất gần tới một suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải vừa qua, trước khi hụt hơi ở giai đoạn cuối và kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 10.
Màn trình diễn ấn tượng đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Brentford kiên cường, luôn vượt trên kỳ vọng bất chấp nguồn lực hạn chế.
“Bất cứ thành tựu nào đạt được, chúng tôi đã cùng nhau làm nên điều đó. Thành công của chúng tôi được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và khát vọng, ở mọi cấp độ của câu lạc bộ và cả nơi các cổ động viên”, Frank nói thêm.
“Từng người đều có đóng góp, và mọi đóng góp đều vô giá. Tôi không chỉ rời khỏi một câu lạc bộ bóng đá, mà còn nói lời tạm biệt với những người bạn mà sự ủng hộ của họ trong cả lúc vui lẫn lúc buồn sẽ luôn ở lại cùng tôi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến [chủ sở hữu] Matthew Benham. Niềm tin và tình bạn của ông ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và việc ông ấy trao cho tôi cơ hội tại bóng đá Anh là điều tôi sẽ mãi biết ơn. Cảm ơn ông, Matt.
Vì vậy, dù đây là lời chia tay, tôi vẫn hy vọng rằng những mối quan hệ tôi đã xây dựng sẽ là những mối quan hệ bền lâu. Và tất nhiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong thế giới tuyệt vời của bóng đá”.