Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Smalling lý giải nguyên nhân khiến M.U thất bại trước Liverpool

Thứ Sáu 11/03/2016 14:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Diemsovi.com) – Đội phó của Quỷ đỏ thừa nhận trận thua 0-2 trên sân Anfield vừa qua khiến cho cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết Europa League của M.U gần như là không còn.

Firmino ghi ban thang an dinh ti so 2-0 cho Liverpool
Smalling không thể ngăn cản Firmino ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Liverpool
Man United hành quân đến sân Anfield với lực lượng trên hàng công có thể coi là mạnh nhất vào thời điểm này. Sau chiến thắng thần kỳ trên sân đấu này tại Premier League cách đây không lâu, HLV Van Gaal đã tiếp lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh cho M.U. Tuy vậy, họ không có được nổi một pha lên bóng nào đủ sức tiến gần tới khung thành của Mignolet.

Các mũi nhọn tấn công của Quỷ đỏ dễ dàng bị chia cắt và ngăn chặn không mấy khó khăn. Kết quả là họ bị thủng lưới tới 2 bàn thua và không có được yếu tố quan trọng nhất là bàn thắng sân khách. Theo trung vệ Chris Smalling, việc không thể ghi được bàn thắng nào tại Anfield ở trận đấu Liverpool 2-0 M.U khiến cho nhiệm vụ lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất Europa League năm nay đã trở nên chông gai hơn rất nhiều. “Chúng tôi rất thất vọng với kết quả này. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể đi tiếp nếu có được bàn thắng sân khách. Nhưng điều đó không xảy ra và giờ đây thì chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ quá đỗi khó khăn.”
Các huyền thoại M.U nổi giận sau trận thua nhục trước Liverpool
Hai cựu cầu thủ của Paul Scholes và Rio Ferdinand cáo buộc Man United hiện tại đã đánh mất bản sắc của đội bóng trong thất bại 0-2 trước Liverpool ở Europa...
“Hàng tiền vệ của Liverpool có tần suất hoạt động rất ấn tượng và khiến cho các tiền vệ cánh của chúng tôi phải lui về phòng ngự nhiều hơn. Vậy nên mỗi khi chúng tôi cướp lại được bóng, chúng tôi đều không thể giữ được nó quá lâu do thiếu phương án chuyền bóng. Trong hiệp 1, mọi thứ diễn ra cực kỳ khó khăn và chúng tôi chẳng thể lên bóng quá nửa sân. Ở hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu thoải mái hơn một chút nhưng cũng không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn.”

“Điều đáng tiếc nhất với chúng tôi là không thể có được bàn thắng sân khách. Tất cả đều thất vọng nhưng chúng tôi cần phải giữ tinh thần lạc quan cho hai trận đấu sân nhà tiếp theo gặp West Ham và Liverpool. Tôi nghĩ khi có các cổ động viên cuồng nhiệt ở phía sau, toàn đội sẽ tự tin hơn để tạo ra những màn trình diễn tốt hơn những gì chúng tôi vừa làm đêm qua.”

Xem video bóng đá tổng hợp trận đấu Liverpool 2-0 M.U:

Xuân Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X