Thứ Ba, 29/07/2025
Zalo

Sir Alex lại "khó ở" với Chicharito

Thứ Tư 30/01/2013 17:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Trong buổi họp báo ngày hôm nay, "Ông già gân" thừa nhận rằng ông đang "đau đầu khủng khiếp" với trường hợp của tiền đạo người Mexico.

Hồi năm 2010, khi mà Sir Alex quyết định đưa Javier Hernandez đến với sân Old Trafford, ông đã dự tính dùng cầu thủ nhỏ con với khả năng tinh nhạy này làm một "siêu dự bị" giống như Solskjaer vậy. Mọi việc có vẻ như đã đi theo đúng lộ trình mà ngài "máy sấy tóc" sự tính khi Hernandez tỏa sáng với 20 bàn thắng ở mùa đầu tiên nhưng rồi lại dần chìm lỉm ở ngay mùa bóng sau đó. Lối chơi đơn giản của anh đã hoàn toàn bị bắt bài. Tuy vậy, Hạt đậu nhỏ vẫn sẽ là một con bài chiến lược của Sir Alex trong những thời khắc quyết định của các trận đấu kịch tích hoặc lúc Man Utd bế tắc trong tấn công.

Nhưng sang đến mùa bóng mới này thì mọi chuyện lại càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của vị HLV người Scotland. Đầu tiên, ông mua thêm "sát thủ" Robin Van Persie của Arsenal và tiền đạo người Hà Lan đã chứng tỏ giá trị thật sự của anh còn phải vượt qua con số 24 triệu bảng kia.  28 lần ra sân, Persie ghi đến 22 bàn thắng. Sự kết hợp thành công giữa bộ đôi "hàng khủng" Rooney - Persie đã khiến cho Sir Alex hoàn toàn yên tâm về sức mạnh hàng công của Quỷ đỏ. Chỉ có điều, ông dường như đã quên mất Javier Hernandez.

Chicharito đang hiệu quả hơn van Persie
Sir Alex đang đau đầu vì Chicharito thi đấu quá xuất sắc

Chàng tiền đạo nhỏ con láu cá này vẫn cứ mải miết tập luyện không ngừng nghỉ. Và tất nhiên, một kết quả tốt đã đến. Thay vì một lối đá chỉ xoay quanh vòng cấm địa chờ bóng thì nay, Chicharito đã hoạt động rộng hơn, tích cực tranh đoạt bóng và sút xa hơn. Những khả năng mới này kết hợp cùng tài năng thiên bẩm trong việc đánh hơi cơ hội đã khiến Hạt đậu nhỏ ngày càng trở nên đáng sợ. Trong 24 trận có cơ hội thi đấu, anh chọc thủng lưới đối phương 14 lần với cùng một kiểu ghi bàn đơn giản. Bằng chứng mới đây nhất là 2 bàn thắng vào lưới Fullham tại FA Cup. Điều này khiến Sir Alex thực sự "khó chịu".

"Tôi đang ở vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khủng khiếp. Những lúc tôi buộc phải bỏ qua Chicharito để chọn Van Persie, tôi cảm thấy thật có lỗi." Fergie chia sẻ "nỗi niềm" với các phóng viên.

"Ông già gân" tiến thoái lưỡng nan cũng đúng thôi bởi người xưa đã có câu "cái gì nhiều quá cũng không tốt". Đằng này, ông lại có đến 4 tiền đạo thuộc loại "khủng long" trong tay. Đó là Rooney; Persie; Chicharito; Wellbeck. Bất kỳ ai trong số 4 cái tên này cũng đều xứng đáng để mọi đội bóng khao khát.

Rõ ràng, ông không thể loại bỏ những trụ cột như Persie hay Rooney được. Không có họ là Man Utd thiếu hẳn đi sức mạnh vốn có. Nhưng nếu để Chicharito ngồi ngoài mãi như thế thì quả là quá sức thiệt thòi cho anh. Hơn nữa, ông cũng không thể đối xử như vậy với một cầu thủ có tài, cần mẫn tập luyện không ngừng nghỉ và luôn thi đấu với 150% sức lực trong mỗi lần có cơ hội ra sân.

Với 4 tiền đạo trong tay, việc phải chọn ai trong số này sẽ là một vấn đề mà Alex Ferguson sẽ phải giải quyết cấp bách nếu không muốn nhìn thấy tình trạng bất mãn xảy ra ở các cầu thủ con cưng của mình.

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

Video

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Đặt Ekitiké, Gyökeres và Delap lên bàn cân: Tân binh nào sẽ tỏa sáng mùa tới?

Kỳ chuyển nhượng hè này đang chứng kiến cuộc đổ bộ rầm rộ của các chân sút. Nhiều CLB lớn săn lùng một số 9 đích thực để nâng tầm đội hình, và không tiếc tiền để mang về những tay săn bàn mới. Thậm chí, thương vụ đình đám nhất có thể vẫn còn đang chờ ở phía trước, khi Alexander Isak của Newcastle được liên hệ chuyển đến Liverpool với mức phí kỷ lục của giải đấu. Dù vậy, chính Liverpool, cùng với Arsenal và Chelsea, đã sớm nhập cuộc với những bản hợp đồng đáng chú ý ở vị trí tiền đạo.

Xem thêm
top-arrow
X