- Thua Chelsea, MU nối dài chuỗi ngày thảm hại ở Premier League
- MU lên kế hoạch chiêu mộ Callum Hudson-Odoi
- Inter Milan muốn giải cứu Joshua Zirkzee khỏi MU
Những thống kê tệ hại về Man United sau trận thua Chelsea
HLV Ruben Amorim quyết định tung ra sân đội hình mạnh để đối đầu Chelsea bất chấp trận chung kết Europa League với Tottenham sẽ diễn ra sau đây vài ngày. Man United thi đấu không đến nỗi tệ nhưng cuối cùng đã sụp đổ ngay sau khi Casemiro và Mason Mount bị rút ra khỏi sân. Tình huống phòng ngự hời hợt của Alejandro Garnacho giúp Reece James dễ dàng thoát đi trước khi treo bóng cho Marc Cucurella đánh đầu tung lưới Andre Onana. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khi Man United hầu như không thể thoát ra khỏi phần sân của mình.
![]() |
Những thống kê tệ hại về Man United sau trận thua Chelsea |
Đây đã là thất bại thứ 18 tại Premier League của Man United, con số tệ hại nhất trong một mùa giải kể từ mùa gần nhất họ xuống hạng là 1973/74.
"Quỷ đỏ" đã không thắng trong 8 vòng đấu gần nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh (hòa 2, thua 6). Lần gần nhất họ trải qua chuỗi không thắng dài như vậy là vào giai đoạn tháng 12/1989 đến tháng 2/1990, khi đội bóng không thể giành chiến thắng trong 11 trận liên tiếp.
Đây cũng là lần thứ hai huấn luyện viên Ruben Amorim chứng kiến Man United để thua 3 trận liên tiếp tại Premier League dưới triều đại của mình, lặp lại chuỗi thất bại từng xảy ra hồi tháng 12. Thành tích này chỉ còn kém 1 lần so với tổng số chuỗi 3 trận thua liên tiếp mà huyền thoại Sir Alex Ferguson từng trải qua trong suốt 810 trận dẫn dắt tại giải đấu này (3 lần).
Tính từ đầu tháng 4 đến nay, Man United là đội giành ít điểm nhất trong số 20 đội tại Premier League, chỉ vỏn vẹn 2 điểm sau 8 trận (hòa 2, thua 6).
Ngoài ra, đội bóng chủ sân Old Trafford còn có một thống kê đáng buồn khác: họ đã không ghi bàn trong hiệp 1 ở 26 trận tại Premier League mùa này, con số nhiều nhất trong một mùa giải của họ. Trong toàn bộ giải đấu, chỉ có đội đã xuống hạng Leicester có thành tích tương tự.