Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Nhận lương gấp 5 lần Chelsea, Terry sẽ tới Trung Quốc?

Thứ Ba 10/05/2016 14:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24) - John Terry nhiều khả năng sẽ dưỡng già tại Trung Quốc khi nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ phía các đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

► Tổng hợp thông tin mới nhất về VCK Euro 2016 và kết quả VCK Euro 2016
Hồi tháng 1/2016, John Terry thừa nhận có thể rời Chelsea vào cuối mùa sau 18 năm gắn bó. Đến thời gian gần đây, việc trung vệ 35 tuổi này tìm bến đỗ mới gần như là chắc chắn khi tân HLV Antonio Conte cũng muốn tìm kiếm một cầu thủ khác để thay thế Terry trong kỳ chuyển nhượng hè.
Nhan luong gap 5 lan Chelsea, Terry se toi Trung Quoc hinh anh
John Terry đang nhận được lời đề nghị với mức lương hấp dẫn tại Trung Quốc.

Ban đầu, Terry dự định tới giải nhà nghề Mỹ (MLS) theo chân của những Steven Gerrard, Shaun Wright-Phillips hay Ashley Cole. Tuy nhiên, mức lương tại đây lại không khiến thủ quân của Chelsea hài lòng khi chỉ ở ngưỡng 5-10 ngàn bảng mỗi tuần.
Đúng vào thời điểm hiện tại, giới truyền thông tại Anh cho biết một số câu lạc bộ Trung Quốc đang để mắt đến Terry và sẵn sàng chi ra mức lương 500.000 bảng mỗi tuần để chiêu mộ trung vệ này. Mức lương của Terry ở Chelsea hiện nay "chỉ" ở mức 100.000 bảng mỗi tuần.
Vì vậy, khả năng Terry đến Trung Quốc là rất cao. Cựu HLV Chelsea - Scolari và cựu HLV ĐT Anh - Sven Goran Eriksson đang làm việc tại Trung Quốc đều gửi lời mời chào đến Terry. Một số đồng đội cũ tại Chelsea như Demba Ba, Drogba, Anelka,... cũng ngỏ lời khuyên trung vệ kỳ cựu này nên đến Trung Quốc dưỡng già.
N.D
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X