Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Nếu Rooney ra đi...

Thứ Tư 20/10/2010 13:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ai cũng hiểu tài năng và tầm quan trọng của Wayne Rooney đối với “Quỷ đỏ” thế nhưng những gì đang diễn ra sân Old Trafford lại đang báo hiệu dấu chấm hết cho “mối tình” R10 - MU. Và nếu có một ngày gần đây Rooney dứt áo ra đi thì...

1. Ai sẽ là “đầu tàu” ở MU?

Câu hỏi tưởng chừng rất hóc búa này hóa ra lại chẳng hề... khó chút nào ở nửa Đỏ thành Manchester. Hơn 2 thập kỉ Sir Alex dẫn dắt MU, biết bao ngôi sao đã đến rồi từng người một cũng chia tay Old Trafford. Nhưng bao giờ cũng vậy, vị HLV lão làng người Scotland luôn biết cách “nhào nặn” ra những biểu tượng mới cho CLB. Vì thế, thành công cứ đến với “Quỷ đỏ” và Fergie suốt 24 năm qua. Chẳng thế mà người ta phải dùng từ “vĩ đại” để tôn vinh Alex Ferguson!

Bởi vậy, Rooney quan trọng thật đấy, nhưng “gã Shrek” cũng chẳng phải là ngôi sao không thể thay thế ở MU. Eric Catona thật tuyệt vời, nhưng Beckham hay Giggs sau đó cũng vươn đến tầm cỡ thế giới như vậy. Becks ra đi, chiếc áo số 7 huyền thoại ở sân Old Trafford thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo.

Đối với Sir Alex, chẳng cầu thủ nào ở MU là không thể thay thế dù cho đó là một Rooney tài năng và tận tâm

Và khi CR7 đến Real, cũng chính Rooney là người đã thay thế vị trí của siêu sao người Bồ. Thế nên bây giờ, khi Nani đã thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ronaldo và đang bay cao ở MU, tại sao không thể tin là “số 17” sẽ vươn mình lên trong vai trò “đầu tàu” đưa MU đến đỉnh cao vinh quang?

Có ý kiến cho rằng Nani chưa đủ khả năng làm điều đó, nhưng nếu ngẫm lại mùa giải trước, cũng đâu có nhiều người cho rằng Rooney có thể ghi đến 34 bàn thắng? Một cầu thủ mà ngỡ như đã phải xách vali rời Old Trafford cuối cùng lại vụt sáng suốt năm qua ở MU cũng như trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha như Nani, thì nếu được trao cơ hội, anh ta có thể thành công lắm chứ!

2. Ai sẽ lĩnh xướng hàng công “Quỷ đỏ”?

Ngày đó, Ruud Van Nisterooy là một “sát thủ” siêu hạng nhưng những gì “Van Gol” có được cùng MU đáng kể nhất cũng chỉ là 1 danh hiệu vô địch ở Premier League. Để rồi khi tiền đạo người Hà Lan ra đi, Ronaldo cùng Rooney dưới sự dìu dắt của Sir Alex đã trưởng thành vượt bậc. Chính họ mới là những người mang đến chức vô địch Champions League 2008 và giúp MU 3 năm liên tiếp đăng quang ở Premier League.

Trước khi Ronaldo sang Real, ngay đến Rooney cũng phải thường xuyên “làm nền” cho người đồng đội. Chỉ đến lúc tiền vệ người Bồ đã cập bến Bernabeu, Rooney mới thực sự chứng tỏ được “vị thế” của mình ở Old Trafford. Chỉ một mùa giải, Rooney không chỉ liên tục nổ súng mà còn làm mọi người phải bất ngờ về khả năng chơi đầu siêu hạng cũng như sự toàn diện trong lối chơi của mình.

Rooney ra đi sẽ là cơ hội tốt để Javier Hernandez thể hiện mình

Bây giờ, nếu Rooney không còn khoác lên mình chiếc áo đỏ nữa, thì Fergie vẫn còn đó những sự lựa chọn sáng giá. Chicharito đầy tài năng và nhiệt huyết cùng chàng “nghệ sĩ” Berbatov hay “lão thần đồng” Owen. Khoảng trống của “số 10” để lại rồi cũng sẽ được lấp đầy!

3. MU sẽ thu lại một khoản phí chuyển nhượng cực “khủng”

Nếu Rooney ra đi, không cần biết đích đến của cầu thủ 24 tuổi là Anh hay Tây Ban Nha hay bất kì nơi nào, chỉ có một điều chắc chắn ai cũng biết đó là đội bóng sở hữu chữ kí của “chàng Shrek” sẽ phải trả cho MU một khoản phí chuyển nhượng lên đến khoảng 50 triệu bảng.

Thật ra cũng không dám chắc liệu Sir Alex có được sử dụng hết số tiền đó vào việc “mộ quân” hay bị nhà Glazer đem đi trả nợ, nhưng ít ra, giới chủ Mỹ cũng không thể “bình chân như vại” nữa mà buộc phải chi tiền cho MU mua về một vài ngôi sao. Mà với tầm nhìn của Ferguson, thường thì ông thành công nhiều hơn là thất bại trong những thương vụ lớn. Và khi đó, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ “Quỷ đỏ” ở phía trước.

Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, Sir Alex cũng như người hâm mộ MU đều mong Rooney nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và sẽ “toàn tâm toàn ý” ở lại cống hiến cho MU, CLB mà cựu tiền đạo Everton đã nhiều lần nói rằng “anh luôn mơ ước được thi đấu và yêu mến từ khi còn là một cậu bé”.

(Theo Dân Trí)
 

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X