Thứ Bảy, 03/05/2025
Zalo

Không “đi chợ”, Chelsea vẫn đủ sức giành chức vô địch

Thứ Tư 27/07/2011 00:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù chưa đưa được tân binh chất lượng như mong muốn về cho Chelsea, nhưng tân HLV Villas-Boas vẫn tỏ ra lạc quan về thành tích của đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa tới.

Khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp quản chiếc ghế nóng ở Chelsea, The Blues đang trong tình trạng nhốn nháo. Sau khởi đầu như mơ cùng đội chủ sân Stamford Bridge với việc giành cú đúp danh hiệu ngoại hạng Anh và FA Cup mùa giải 2009/10, người tiền nhiệm Ancelotti phải nói lời chia tay với đội bóng thành London ở mùa giải thứ hai vì không thể đưa con thuyền Chelsea tiến xa ở đấu trường châu Âu. Điều đó cho thấy chủ tịch Abramovich cần một người cao tay hơn về bắt bệnh cho The Blues. Thực tế, dù có tìm ra vấn đề tồn đọng ở đội bóng thành London, thì nhiệm vụ của HLV Villas-Boas trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh là cần phải đưa hảo thủ về sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, chiến lược gia 33 tuổi này bất ngờ tuyên bố Chelsea đủ sức giành chức vô địch mà không cần mua sắm trong phiên chợ Hè.

HLV Villas Boas lạc quan về tương lai của Chelsea

Theo giải thích của cựu HLV Porto, The Blues đang sở hữu đội hình chất lượng gồm nhiều cầu thủ khoác áo các đội tuyển quốc gia. Nhưng thực tế, Chelsea có tới 6 cầu thủ ở độ tuổi từ 30 trở lên (John Terry (30), Ashley Cole (30), Frank Lampard (33), Florent Malouda (31), Nicolas Anelka (32) và Didier Drogba (33). Về kinh nghiệm chinh chiến, những cầu thủ kể trên không thiếu. Tuy nhiên, các lão tướng khó lòng đảm bảo về thể lực trong suốt mùa giải cày ải khi phải tham dự 4 mặt trận: Premier League, Champions League, FA Cup, Carling Cup. Theo đó, sự tự tin của HLV Villas-Boas e rằng còn hơi sớm? Nên nhớ rằng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha là nhà cầm quân thứ 5 của Chelsea trong 4 năm qua. Dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên mà The Blues trở thành máy xay HLV như vậy.

Như đã biết, ở đội chủ sân Stamford Bridge, tỉ phú Abramovich sẵn sàng chi tiền để vị thuyền trưởng có điều kiện làm việc tốt nhất. Đồng nghĩa với điều đó là sức ép giành danh hiệu. Nếu Chelsea chỉ xưng vương ở ngoại hạng Anh thôi thì chưa đủ, ông chủ người Nga muốn HLV Villas-Boas giúp Chelsea “lên đỉnh” ở đấu trường châu Âu. Phải nói rằng nhiệm vụ trên rất khó để hoàn thành, bởi bên cạnh việc sở hữu lực lượng hùng hậu đội chủ sân Stamford Bridge cần có may mắn trong những cuộc chiến sinh tử. Còn nhớ ở trận chung kết Champions League mùa giải 2007/08, nếu thủ quân John Terry không trượt chân khi thực hiện cú sút penalty, có lẽ Chelsea đã trở thành Vua ở lục địa già.

Thực ra, vấn đề khiến HLV Villas-Boas đau đầu nhất lúc này là nhân sự ở khu trung tuyến. Ngoài ra, việc kích hoạt ngòi nổ Fernando Torres hoạt động trở lại cũng là bài toán không dễ dàng cho nhà cầm quân 33 tuổi này. Nếu giải quyết tốt khó khăn còn tồn đọng kể trên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể giúp Chelsea thành công mà không cần phải mua sắm trong phiên chợ Hè năm nay.

 

Lê Mạnh   (Theo Goal/ TT&VH)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pro Nhận định West Ham vs Tottenham (20h00 ngày 4/5): Derby cởi mở

Nhận định West Ham vs Tottenham (20h00 ngày 4/5): Derby cởi mở

Pro Nhận định West Ham vs Tottenham (20h00 ngày 4/5): Derby cởi mở

Trận derby London giữa West Ham và Tottenham hứa hẹn diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều không còn nhiều động lực tại Premier League. Với hàng thủ cùng vào nhóm tệ nhất giải và lối chơi thiên về tấn công, cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ chứng kiến nhiều bàn thắng

Pro Nhận định Brentford vs MU (20h00 ngày 4/5): "Quỷ đỏ" khó tránh thất bại

Nhận định Brentford vs MU (20h00 ngày 4/5): Quỷ đỏ khó tránh thất bại

Pro Nhận định Brentford vs MU (20h00 ngày 4/5): "Quỷ đỏ" khó tránh thất bại

Man United hành quân tới sân của Brentford với tâm trí rõ ràng không còn đặt vào Premier League. Trong khi đó, đội chủ nhà đang đạt phong độ ổn định, sở hữu hàng công sắc bén cùng lợi thế sân bãi. "Quỷ đỏ" rất dễ phải hứng chịu thêm một thất bại nữa ở Premier League vào cuối tuần này.

Xem thêm
top-arrow
X