Thứ Sáu, 09/05/2025
Zalo

Juan Matta: Ai sợ Man City thì sợ, riêng Chelsea thì không !

Thứ Hai 12/12/2011 08:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Phải đến 3h rạng sáng ngày mai trận cầu đinh giữa Chelsea và Man City mới diễn ra nhưng sức nóng của nó đã lan tỏa trên khắp các mặt báo. Hôm nay, Juan Matta, một tiền vệ đang chơi rất ấn tượng trong màu áo của Chelsea, cũng tiếp nhiệt cho trận đấu bằng phát ngôn rất khiêu khích: "Ai sợ Man City thì sợ, riêng Chelsea thì không".

Gia nhập Lữ đoàn xanh từ đầu mùa, tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Matta càng chơi càng hay trong vai trò kiến tạo bóng. Trong hai trận đấu gần nhất, cựu tiền vệ Valencia đã dọn cỗ 3 đường chuyền cho Voi rừng Didier Drogba ghi bàn vào lưới Newcastle và đội bóng cũ Valencia. Trở về Premier League sau khi đã góp công lớn trong chiến thắng 3-0  tại lượt trận cuỗi cùng vòng bảng Champion League giúp Chelsea có tấm vé đi tiếp, đối thủ của Matta và đồng đội tuần này chính là gã nhà giàu Man City đang làm mưa làm gió tại xứ sơe Sương mù, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên biết bao đội bóng, trong đó có cả nhà đương kim vô địch Man Utd.

Matta: Sao phải sợ Man City?

Tuy nhiên, trước đối thủ hùng mạnh và khát điểm như Man City, Matta lại tỏ ra vô cùng bình thản. "Man City là đội bóng mạnh và hiện đang đứng đầu BXH. Vì thế chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng đặc biệt. Nhưng sợ ư? Sao phải sợ Man City? Ai sợ họ thì sợ, chứ Chelsea thì không", Matta phát biểu như vậy trước báo chí trong buổi tập ngày hôm qua.

Bên cạnh đó, Matta cũng bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội đánh bại Man City ngay trên thánh địa Stamford Bridge qua đó có thể tiếp tục cuộc đua ngôi vô địch. Matta nói: "Ở thời điểm hiện tại, Man City đang dẫn đầu, nhưng họ không thể tiếp tục chuỗi thành tích bất bại như hồi đầu mùa, nhất là đối thủ của họ đêm nay là Chelsea. Chúng tôi kém họ 10 điểm, nhưng nếu đánh bại Man City đêm nay, khoảng cách chỉ còn 7 điểm và cơ hội vô địch vẫn còn tràn trề".

Quả thực, nếu Matta và Drogba cứ tiếp tục phối hợp ăn ý như trong 2 trận đấu vừa qua, sẽ không quá khó để cặp đôi này xuyên thủng bất kỳ hàng phòng thủ nào. Và nếu thế, quả thực Man City sẽ không còn đáng sợ như lời Matta nói. Nhưng từ lời nói đến hành động còn là một chặng đường chông gai. Hãy chứng minh đi Matta. Chúng tôi hy vọng sẽ được chứng kiến thêm một trận đấu đỉnh cao nữa của "Bò tót" và "Voi rừng". Chúc các cầu thủ Chelsea thành công.

  • Văn Biển (Theo The Sun)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Ipswich vs Brentford (21h00 ngày 10/5): Tiếp đà thăng hoa

Nhận định Ipswich vs Brentford (21h00 ngày 10/5): Tiếp đà thăng hoa

Pro Nhận định Ipswich vs Brentford (21h00 ngày 10/5): Tiếp đà thăng hoa

Với phong độ ấn tượng, hàng công thăng hoa và động lực cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, Brentford được đánh giá cao hơn hẳn khi hành quân đến sân của Ipswich, đội bóng đã chính thức xuống hạng và sở hữu hàng thủ tệ hại ở Premier League mùa này.

Pro Nhận định Fulham vs Everton (21h00 ngày 10/5): Cơ hội cuối cho Cottagers

Nhận định Fulham vs Everton (21h00 ngày 10/5): Cơ hội cuối cho Cottagers

Pro Nhận định Fulham vs Everton (21h00 ngày 10/5): Cơ hội cuối cho Cottagers

Fulham đang đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ tấm vé trở lại đấu trường châu Âu sau hơn một thập kỷ, nhưng cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà Craven Cottage có thể là bước ngoặt. Trước một Everton không còn nhiều động lực và thường xuyên mắc sai lầm nơi hàng thủ, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho đoàn quân của Marco Silva trở lại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X