- Chelsea và Arsenal nhận tin buồn vụ Nico Williams
- Chelsea chiêu mộ hậu vệ 67 triệu bảng của Benfica
- Chelsea nhận báo giá Hugo Ekitike
John Terry than thở về con đường trở thành huấn luyện viên
Kể từ khi treo giày năm 2018, John Terry đã kinh qua một số vai trò huấn luyện. Ông từng là trợ lý cho Dean Smith tại Aston Villa cho đến khi Smith bị sa thải năm 2021. Sau một quãng thời gian ngắn làm việc tại học viện Chelsea, Terry tiếp tục hỗ trợ Smith ở Leicester trong mùa giải 2022/23, mùa bóng mà “Bầy cáo” rớt hạng xuống Championship.
Hiện tại, Terry đang làm việc bán thời gian tại học viện Chelsea. Dù thiếu cơ hội để thăng tiến, cựu trung vệ 43 tuổi vẫn nuôi khát vọng ngồi vào ghế huấn luyện. Tuy nhiên, Terry tiết lộ rằng nhiều câu lạc bộ hạng dưới từ chối trao cơ hội vì cho rằng ông thiếu kinh nghiệm, bất chấp ba năm làm việc tại Villa.
![]() |
John Terry than thở về con đường trở thành huấn luyện viên |
“Đam mê của tôi chưa bao giờ phai nhạt”, Terry chia sẻ. “Tôi muốn trở thành huấn luyện viên trưởng. Tôi xem và phân tích rất nhiều trận đấu, tham gia các khóa học, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cơ hội ấy. Nhưng càng chờ đợi, tôi càng cảm thấy có thể phải bỏ cuộc và chuyển hướng sang điều khác”.
Terry cũng bày tỏ sự thất vọng với thực trạng các huấn luyện viên người Anh bị lép vế: “Tôi không nghĩ các HLV bản địa được trao cơ hội công bằng. Nhiều chiến lược gia nước ngoài đến từ những giải đấu không thuộc đẳng cấp cao nhất nhưng vẫn được tin tưởng tại Anh”.
Dù chưa thể hiện thực hóa giấc mơ, Terry khẳng định ông đang hài lòng với cuộc sống hiện tại: “Tôi có một sự cân bằng tuyệt vời. Tôi làm việc bán thời gian tại Chelsea, dành thời gian cho gia đình và một số công việc bên ngoài. Tôi vẫn sẵn sàng nếu cơ hội đến”.