Joao Felix bị chỉ trích vì lựa chọn gia nhập Al-Nassr
Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport, Jen Mendelewitsch thẳng thừng gọi Joao Felix là cỗ máy in tiền và tố anh từ bỏ lý tưởng bóng đá chỉ vì tiền: “Joao Felix đã không chơi bóng đúng nghĩa trong một thời gian dài. Cậu ấy giờ giống như một chiếc máy in tiền, và điều đáng buồn là cậu ấy đồng ý với điều đó, vì cậu ấy không hề phản kháng. Cậu ấy đáng lẽ phải làm chủ sự nghiệp của mình từ lâu, thay vì để người khác quyết định và đưa mình đến những dự án mà bản thân không hề muốn. Với tiềm năng mà cậu ấy có, thật sự đáng tiếc. Felix là ví dụ điển hình về việc một cầu thủ trẻ tài năng không nên làm gì”.
![]() |
Joao Felix bị chỉ trích vì lựa chọn gia nhập Al-Nassr |
Cựu sao Atletico Madrid từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của bóng đá châu Âu, nhưng sự nghiệp của anh lại liên tục trật nhịp. Từ những lần thử sức không thành tại Chelsea, Barcelona cho đến AC Milan, Felix vẫn loay hoay tìm lại ánh hào quang thuở ban đầu. “Cậu ấy từng có khoảng thời gian vui vẻ dưới thời Xavi tại Barcelona, và rõ ràng những CLB ấy đủ hấp dẫn để cậu ấy hồi sinh. Nhưng rồi điều đó không xảy ra”, Mendelewitsch nói thêm.
Trong khi nhiều người chờ đợi viễn cảnh Felix trở về Benfica thì tiền lại một lần nữa chi phối. “Người ta có thể gọi đó là lính đánh thuê bóng đá, hay nạn nhân của thương mại hóa. Dù là gì đi nữa, Felix chính là ví dụ điển hình cho cái bẫy mà nhiều tài năng trẻ có thể sa vào. Trở lại Benfica sẽ hợp lý hơn rất nhiều, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không muốn hy sinh về tài chính”, nữ đại diện chia sẻ.
Từ bản hợp đồng bom tấn trị giá 126 triệu euro của Atletico năm 2019, Joao Felix giờ đây đứng ở ngã ba đường sự nghiệp khi mới chỉ 25 tuổi. Với Chelsea, thương vụ này giống như một phần trong chiến dịch giảm tải đội hình để cân bằng tài chính và đáp ứng quy định của UEFA sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động.
Felix chuẩn bị bay sang Riyadh để kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Al-Nassr, nơi anh sẽ đá cặp cùng thần tượng thuở nhỏ Cristiano Ronaldo. Đây có thể là cơ hội để anh hồi sinh, hoặc cũng có thể chỉ là một bước ngoặt nữa khiến người ta tiếc nuối.