Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

HLV Sean Dyche: “Everton thua Man City bởi Erling Haaland”

Chủ Nhật 11/02/2024 16:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Sean Dyche đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo Erling Haaland trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Everton.

Tại vòng 24 Ngoại hạng Anh, Man City được chơi trên sân nhà tiếp Everton. Được đánh giá cao hơn, nhưng Man xanh phải chờ đến phút 71 mới có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống phạt góc, bóng sau cùng bật đến chỗ của Erling Haaland bên phía cột hai và chân sút người Na Uy trong pha chạm bóng thứ 17 ở trận đấu đã nã đại bác, khiến cho Pickford bất lực dù đã chạm được tay vào bóng.

Tới phút 85, số phận trận đấu chính thức được định đoạt khi Haaland lại ghi bàn. Nhận bóng từ De Bruyne, sát thủ Bắc Âu quá khỏe để vượt qua Branthwaite nhằm xâm nhập khu cấm địa rồi cứa lòng chân trái dứt điểm về góc xa, không cho Pickford một cơ hội nào.

Erling Haaland lap cu dup truoc Everton

Erling Haaland lập cú đúp trước Everton

3 điểm có được giúp Man City có chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường, ở Ngoại hạng Anh họ vẫn xếp thứ 2, kém Liverpool 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. HLV Sean Dyche đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo Erling Haaland trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Everton.

Ông nói: : "Ngày hôm nay cho thấy vì sao Haaland là một trong những trung phong hàng đầu thế giới. Haaland không có nhiều pha chạm bóng xuyên suốt trận đấu, thế nhưng cậu ấy luôn biết cách ghi bàn, đó chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Ngày hôm nay, Haaland chứng minh cậu ấy có nền tảng kỹ thuật tốt. Bạn chỉ cần ghi bàn và không phải lo lắng về những thứ khác. Ở bàn thắng thứ 2, Haaland bình tĩnh và dứt điểm. Cậu ấy làm những điều bản thân cần phải làm".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X