Ở trận này, HLV Amorim đã bố trí Evans đá chính ở vị trí trung vệ và thi đấu 45 phút, trước khi được thay bằng Ayden Heaven, người ghi bàn thắng cuối cùng trong chiến thắng 3-1 của Man United trước đội chủ nhà Hong Kong.
Dù không phải là cách lý tưởng để chia tay Evans trong màu áo 'Quỷ đỏ' nhưng đây được xem là một cơ hội ý nghĩa để MU nói lời tạm biệt với cầu thủ người Bắc Ireland, sau những gì mà anh đã cống hiến cho đội bóng.
![]() |
Jonny Evans vừa chơi trận đấu cuối cùng cho MU. |
Và sau trận đấu, HLV Amorim cũng đã không quên dành sự tri ân cho 'người cận vệ' một thời của Sir Alex.
"Thật tuyệt vời. Qua cách Evans thể hiện trong từng buổi tập, hẳn là bạn cũng có thể cảm nhận được trình độ của anh ấy ở thời đỉnh cao và hiểu được tại sao MU lại giành được nhiều danh hiệu đến vậy.
Ở tuổi của Evans hiện tại, với rất nhiều vấn đề về thể chất, nhưng khi anh ấy đủ sức khỏe để chơi bóng thì đẳng cấp anh ấy vẫn luôn được thể hiện ở một mức rất cao. Đó từng là một cầu thủ rất xuất sắc".
Ở tuổi 37, Evans đã trải qua mọi thăng trầm cùng United, CLB mà anh gia nhập từ khi còn là một cậu bé và trưởng thành qua các cấp độ của Học viện.
Gia nhập đội một vào năm 2006, Jonny Evans đã có những bước tiến thần tốc để qua đó được Sir Alex trao cơ hội thi đấu trận đầu cho MU vào năm 2007.
Kể từ đó Jonny Evans đã thi đấu 198 trận đấu cho MU và cùng đội bóng gặt hái những danh hiệu Premier League cùng một chiếc cúp vô địch Champions League danh giá.
Sau thời kì hoàng kim của MU, Jonny Evans đã quyết định chuyển sang West Brom năm 2015, nơi anh thi đấu dưới quyền HLV Tony Pulis. Năm 2023, cầu thủ này đã trở lại Old Trafford và đã có không ít những đóng góp khá quan trọng cho CLB.