Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Harry Maguire chỉ ra thần tượng ở MU

Thứ Hai 30/03/2020 09:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trung vệ Harry Maguire khẳng định Rio Ferdinand là một thần tượng và phong cách chơi bóng của cầu thủ này bị ảnh hưởng một phần từ huyền thoại người Anh.

Harry Maguire hâm mộ Rio Ferdinand


Hè năm ngoái, Harry Maguire cập bến MU với bản hợp đồng có giá trị 80 triệu bảng và cầu thủ người Anh trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới, vượt qua con số 75 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra để có Virgil Van Dijk từ Southampton.
 
Trung vệ Harry Maguire thần tượng Rio Ferdinand hình ảnh

Harry Maguire thần tượng Rio Ferdinand


Cập bến Old Trafford, cầu thủ người Anh mặc áo số 5, số áo mà trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand từng sử dụng khi còn thi đấu ở Old Trafford. Bản thân Rio chúc mừng Maguire, và tin tưởng đàn em sẽ là một "số 5" vĩ đại nữa của đội bóng.

Vượt qua áp lực, Maguire giờ đã là trụ cột quan trọng bậc nhất của MU. Ngôi sao sinh năm 1993 cho thấy anh xứng đáng với số tiền rất lớn mà Man đỏ bỏ ra.

Trong một phát biểu mới đây, trung vệ Harry Maguire chia sẻ: “Phải thừa nhận rằng Rio Ferdinand là một thần tượng của tôi. Anh ấy đưa phòng ngự lên một tầm cao mới. Tôi đã theo dõi rất nhiều video của anh ấy. Phong cách thi đấu của tôi một phần bị ảnh hưởng bởi lối chơi của Rio”.

"Anh ấy là người khiến tôi mỗi ngày mở mắt ra và tự nhủ, đó là những gì bạn cần và là hình mẫu của một trung vệ hàng đầu thế giới để noi theo. Tôi đã gặp và nói chuyện với Rio, anh ấy thân thiện và đưa nhiều lời khuyên đến tôi”.
 

Lê Hường

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X