Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Gary Neville: "Sa thải Mourinho không phải là cách cứu M.U"

Thứ Sáu 11/11/2016 23:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Gary Neville cho rằng ban lãnh đạo Manchester United đã sai khi liên tục sa thải huấn luyện viên trong thời kỳ khó khăn sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Sự ra đi của Sir Alex Ferguson vào năm 2013 để lại một khoảng trống rất lớn tại Old Trafford. Trong vòng ba năm, M.U sa thải liên tiếp hai huấn luyện viên là David Moyes và Louis Van Gaal nhưng câu lạc bộ vẫn chưa thể tìm lại thành công.
Gary Neville Sa thai Mourinho khong phai la cach cuu MU hinh anh
Gary Neville cho rằng sa thải Mourinho không phải là cách cứu M.U

Đến M.U trong mùa hè 2016 với rất nhiều kỳ vọng nhưng Jose Mourinho đang thể hiện bộ mặt kém thuyết phục. Trải qua 11 vòng đấu, "quỷ dỏ" chỉ đứng ở vị trí thứ sáu với 8 điểm ít hơn đội dẫn đầu là Liverpool.
Nhiều người cho rằng Mourinho sẽ bị sa thải giống hai người tiền nhiệm nếu không sớm đưa M.U tới thành công. Gary Neville nhận xét rằng việc sa thải Mourinho không phải là cách để giúp "quỷ đỏ" thoát khỏi cuộc khủng hoảng thời "hậu Ferguson".
Gary Neville cho rằng: " Sẽ chỉ mất thời gian khi các huấn luyện viên sớm bị sa thải khi họ không thể giúp câu lạc bộ đứng trong top 4. Man Utd đang có một cuộc sống với Mourinho và hy vọng ông ấy sẽ đi đúng hướng bởi câu lạc bộ cần sự ổn định".
"Tôi nghĩ M.U quyết định quá vội vàng trong việc chiêu mộ những chữ ký mới. Mourinho luôn cố gắng chọn ra 11 cầu thủ tốt nhất và ông ấy sẽ mang đến những chiến thắng. Ông ấy cần thay đổi liên tục bởi lúc này, Mourinho vẫn chưa tìm ra đội hình tốt nhất".
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X