Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Fellaini "sốc" trước tốc độ chơi bóng tại Man United

Thứ Ba 17/09/2013 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Fellaini vừa mới gia nhập Man United và anh đã bắt đầu cảm thấy những điều khác biệt giữa Quỷ Đỏ và đội bóng cũ của mình Everton.

Mới đây, tiền vệ người Bỉ đã thổ lộ trước báo giới rằng tại MU, các cầu thủ có tốc độ rất tốc và cả tốc độ tiển khai bóng cũng nhanh hơn hẳn so với Everton:

“Tôi đang có vấn đề với cường độ tập luyện tại đây, vì tôi phải tập với nhiều cầu thủ lớn. Tốc độ ở đây nhanh hơn hẳn so với Everton. Nhưng tôi thấy vui vì điều đó.” Fellaini cho biết.

Ở các buổi tập gần đây, Fellaini được dẫn dắt bởi người đồng đội cũng của mình tại Everton là Phil Neville và điều đó cũng giúp cho anh có thể thoải mái hơn cũng nhưng nhanh chóng hòa nhập cùng đồng đội mới.


Fellaini đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ MU

HLV David Moyes đã rất vui mừng khi chiêu mộ thành công cậu học trò cưng tại Everton của mình. Và ông hy vọng rằng, Fellaini sẽ trở thành 1 máy quét ở khu trung tuyến của Quỷ Đỏ, 1 vị trí mà Man United bao lâu nay chưa tìm được người kế vị Roy Keane.

“Chúng tôi sẽ cho Fellaini thời gian để hoàn thiện mình. Tôi muốn để Fellaini đá lùi ở M.U, vì hiện tại chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể đảm đương vai trò dẫn dắt trận đấu.” David Moyes chia sẻ.

Đêm nay, Man United sẽ bước vào loạt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League và đây sẽ là lần đầu tiên bước ra đấu trường châu lục của cả HLV David Moyes cũng như Fellaini. Người hâm mộ Quỷ Đỏ đang chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của tiền vệ tóc xù trong màu áo Man United.

  • ĐỨC ANH
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X