- Tân binh Joao Pedro sẵn sàng ra sân đá chính cho Chelsea
- HLV Fluminense: "Trận bán kết với Chelsea là một ván cờ trí tuệ"
- Enzo Maresca: "Noni Madueke vẫn có thể ra sân thi đấu cho Chelsea"
Estevao Willian từ chối đề nghị cập bến Chelsea sớm
Ở tuổi 18, Estevao Willian đã ghi bàn thắng duy nhất cho Palmeiras trong trận thua đầy tiếc nuối trước Chelsea ở tứ kết Club World Cup. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng ấy như lời chào tạm biệt rực rỡ của "tiểu Neymar" trước khi chính thức chuyển đến Chelsea vào cuối tháng này, thương vụ đã được chốt từ năm ngoái.
Cuộc chạm trán đặc biệt giữa hai đội đặt Estevao vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay sau trận đấu, Cole Palmer đã chủ động mời anh gia nhập đoàn quân Chelsea bay đến New York để chuẩn bị cho trận bán kết với Fluminense. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, Estevao phải nhờ tân binh khác là Dario Essugo, người có khả năng dịch giọng Mancunian của Palmer, để hiểu được lời mời đó.
![]() |
Estevao Willian từ chối đề nghị cập bến Chelsea sớm |
“Cole nói rằng anh ấy rất háo hức được gặp tôi và muốn tôi cùng đến New York”, Estevao kể lại. “Nhưng tôi muốn ở lại thêm một chút với các đồng đội. Tôi đã đến đây cùng họ, thì tôi nên trở về Brazil cùng họ. Trái tim tôi tan vỡ vì chỉ chúng tôi mới biết mình đã chiến đấu vất vả thế nào. Nhưng tôi rời đi trong tự hào. Và tôi hạnh phúc vì được một câu lạc bộ vĩ đại như Chelsea mở rộng cánh cửa chào đón.
Tôi chỉ muốn cho người hâm mộ mới ở Anh thấy tôi là ai. Chỉ vậy thôi. Tôi hy vọng sẽ học hỏi thật nhiều. Tôi chắc chắn mình đến London để phát triển, và để làm nên lịch sử tại đó”.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca cũng không tiếc lời ca ngợi viên ngọc quý đến từ Nam Mỹ: “Bạn có thể thấy ngay cậu ấy là một tài năng lớn. Vấn đề duy nhất là khi đến từ Nam Mỹ hay bất kỳ nơi nào ngoài châu Âu, bạn cần thời gian thích nghi. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy tận hưởng bóng đá, và không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy sẽ là nhân tố quan trọng của Chelsea”.
Dù bất đồng ngôn ngữ, Cole Palmer vẫn dành cái ôm thân tình và đổi áo với Estevao sau trận. “Tôi bảo với Estevao rằng bọn tôi rất mong chờ cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng hiểu tôi nói gì cả”, Palmer hài hước chia sẻ.