Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Erling Haaland chỉ muốn về nhà đi ngủ sau khi phá kỷ lục Premier League

Thứ Năm 04/05/2023 11:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Erling Haaland khẳng định anh sẽ về nhà chơi game và đi ngủ sau khi phá kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Premier League.

Erling Haaland đã ghi được bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước West Ham. Nhờ có 3 điểm này, Man City đã trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu.

Haaland
Erling Haaland chỉ muốn về nhà đi ngủ sau khi phá kỷ lục Premier League

Cơ hội để Man City vô địch Premier League là cực kỳ lớn. Họ cũng được đánh giá cao về khả năng đăng quang ở FA Cup và Champions League năm nay. Trong quá khứ, chỉ có 2 câu lạc bộ của Vương quốc Anh từng giành được cú ăn 3 trong lịch sử là Celtic và Man United.

Chia sẻ sau trận đấu, Haaland khẳng định anh sẵn sàng đổi tất cả những bàn thắng đã ghi được ở mùa giải này để lấy 3 danh hiệu. Dù vậy, cầu thủ 22 tuổi cảnh báo:

“Tất cả mọi người đều biết mục tiêu đó khả thi. Nhưng chúng tôi không thể nghĩ về trận chung kết FA Cup bây giờ khi chúng tôi đối đầu với Leeds sau đây 3 ngày. Những suy nghĩ đó không tốt cho đầu óc của bạn”.

Bàn thắng vào lưới West Ham giúp Erling Haaland phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Andrew Cole và Alan Shearer. Mục tiêu tiếp theo của Haaland là vượt qua kỷ lục ghi 63 bàn trong một mùa giải của Dixie Dean. Tuy nhiên, Haaland không muốn phân tâm cho kỷ lục này.

“Tôi không nghĩ gì về các kỷ lục cả. Chúng ta không thể cứ nói về các kỷ lục, vì tôi sẽ phát điên mất. Bây giờ tôi sẽ về nhà, chơi vài trò chơi điện tử, ăn gì đó và đi ngủ. Đó là cuộc sống của tôi”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X