Thứ Sáu, 02/05/2025
Zalo

Để PSV Eindhoven cầm hòa, M.U bị HLV Phillip Cocu chê cười

Thứ Năm 26/11/2015 05:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Diemsovi.com) – Xuất sắc cầm hòa Manchester United ngay trên sân khách và giành được quyền tự quyết ở bảng B Champions League 2015/16, HLV Phillip Cocu của PSV Eindhoven đã rất vui mừng và thoải mái chê bai lối chơi của Quỷ Đỏ nước Anh.

Phillip Cocu
Phillip Cocu

Đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch Hà Lan đã chơi rất tốt với lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý. Thầy trò HLV Phillip Cocu chấp nhận đá lùi sâu nhưng không hề bị động. Họ rất tích cực chơi pressing mỗi khi cầu thủ của M.U có bóng bên phần sân của PSV, điều đó khiến cho lối đá của HLV Louis van Gaal trở nên thiếu đi sự hiệu quả. Quan trọng hơn là đội khách có thể duy trì lối đá rát như vậy từ đầu đến cuối trận đấu, khiến cho M.U không tài nào xâm nhập vòng cấm địa của họ dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh Bruma, ngoài việc thực hiện những đường bóng dài mang tính chất cầu may.

Đó cũng là nhận định của HLV Phillip Cocu sau khi trận đấu kết thúc: “Trong suốt 90 phút thi đấu tại Old Trafford, M.U không những không thể ghi bàn, mà họ cũng chẳng thể áp đặt trận đấu. Các cầu thủ của họ không tìm được giải pháp để tiếp cận khung thành chúng tôi.” Rõ ràng huyền thoại bóng đá Hà Lan đã có một nhận định có lý về thế trận giữa hai đội. Như thường lệ, M.U là đội cầm nhiều bóng hơn và tung ra nhiều tình huống dứt điểm hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là Quỷ Đỏ đã làm chủ được trận đấu.
 

Dư âm M.U 0-0 PSV Eindhoven: Có điều gì đó không đúng ở Louis van Gaal
(Diemsovi.com) – Manchester United vừa trải qua một trận hòa trước PSV Eindhoven tẻ nhạt và thiếu sinh khí nhất kể từ đầu mùa, cho dù họ cần phải giành chiến...

 

Chính vì thế mà trận đấu M.U 0-0 PSV Eindhoven đã diễn ra khá tẻ nhạt trong suốt 90 phút và kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Điều đó giúp cho PSV đạt được 7 điểm và dù chỉ đang đứng thứ 3, song, họ chắc chắn có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng ở loạt trận cuối cùng trước đội bóng đã chính thức đứng bét bảng là CSKA Moscow, với lợi thế sân nhà. Đây là điều ít ai nghĩ tới khi biết kết quả bốc thăm, bởi dù là hạt giống số 1 của bảng đấu nhưng PSV không được đánh giá cao bằng M.U, Wolfburg và thậm chí là cả đại diện của Nga, CSKA Moscow.

Trái lại, M.U và Wolfsburg sẽ phải đối đầu trực tiếp để cạnh tranh suất còn lại. Chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Louis van Gaal tự định đoạt số phận của mình, nhưng điều đó không hề dễ dàng khi họ phải thi đấu trên sân Volkswagen Arena. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn rất tự tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà.

Hàn Phi

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Leicester vs Southampton (21h00 ngày 3/5): Mưa bàn thắng tại King Power?

Nhận định Leicester vs Southampton (21h00 ngày 3/5): Mưa bàn thắng tại King Power?

Pro Nhận định Leicester vs Southampton (21h00 ngày 3/5): Mưa bàn thắng tại King Power?

Cả Leicester lẫn Southampton đều đang chìm sâu trong khủng hoảng và không còn nhiều động lực, nhưng chính điều đó có thể tạo nên một trận đấu cởi mở và giàu bàn thắng. Với hàng thủ thảm họa từ cả hai phía, kịch bản lưới rung liên tiếp tại King Power là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Pro Nhận định Aston Villa vs Fulham (18h30 ngày 3/5): Điểm tựa Villa Park

Nhận định Aston Villa vs Fulham (18h30 ngày 3/5): Điểm tựa Villa Park

Pro Nhận định Aston Villa vs Fulham (18h30 ngày 3/5): Điểm tựa Villa Park

Sau chuỗi trận thất vọng trên nhiều đấu trường, Aston Villa trở về sân nhà Villa Park để tiếp đón Fulham với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Trong bối cảnh cả hai đội đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé dự cúp châu Âu, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và bùng nổ.

Video

Xem thêm
top-arrow
X