De Ligt bảo vệ HLV Amorim
HLV Amorim chính thức nắm quyền dẫn dắt Man United vào tháng 11 và chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford giành được 7 chiến thắng tại giải Ngoại hạng, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn gây chú ý khi thẳng thắn chỉ trích đội bóng, bao gồm tuyên bố sau thất bại 1-3 trước Brighton hồi tháng 1 rằng đây “có lẽ là đội Man United tệ nhất trong lịch sử”.
Sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, Amorim từng đề nghị rời CLB mà không cần đền bù hợp đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông gọi các cầu thủ là “những kẻ non gan” sau thất bại trước đội các ngôi sao Đông Nam Á trong tour du đấu cuối mùa.
Tuy nhiên, De Ligt, người từng đưa Ajax vào bán kết Champions League năm 2019 trước khi gia nhập Bayern Munich cho rằng việc là người Hà Lan giúp anh dễ dàng tiếp nhận phong cách của HLV Amorim.
![]() |
HLV Amorim nhận được sự ủng hộ của De Ligt |
“Tôi đến từ Hà Lan nên tôi thích điều đó,” De Ligt chia sẻ với BBC Sport. “Tôi hiểu truyền thông có thể bị sốc vì thông thường điều này không xảy ra. Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng nên vui vì cuối cùng đã có người dám nói ra sự thật, nói đúng suy nghĩ của mình.”
“Tôi thực sự đánh giá cao ông ấy qua những cuộc trò chuyện riêng. Điều đó cho tôi cảm giác có thể tin tưởng ông ấy, và ông ấy cũng có thể tin tưởng tôi.”
Mùa giải vừa qua là mùa giải tệ nhất của Man United kể từ mùa 1973-74, khi họ bị rớt hạng khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh. Kết quả kém cỏi đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào, lần thứ hai điều này xảy ra kể từ khi các CLB Anh được phép trở lại đấu trường UEFA vào năm 1990.
Dù vậy, De Ligt tin rằng những gì Amorim đang xây dựng sẽ sớm mang lại hiệu quả: “Tôi từng làm việc với nhiều HLV, và ông ấy là một trong những người dễ nói chuyện nhất với cầu thủ".
“Ông ấy rất chú trọng đến chi tiết. Trước khi ký hợp đồng với cầu thủ mới, ông ấy luôn nhìn vào văn hóa đội bóng, xem điều gì cần thay đổi và điều gì có thể cải thiện để trở thành một CLB tốt hơn. Tôi nghĩ từ mùa tới, chúng ta sẽ thấy điều đó rõ hơn.”
“Tôi nghĩ ông ấy muốn xây dựng một tập thể đoàn kết, chiến đấu vì nhau và phát huy tối đa khả năng. Có thể trước đây, bạn có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng bạn lại không có một đội bóng thực sự", hậu vệ người Hà Lan khẳng định.