Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 2 Premier League: Gọi tên Bruno Fernandes

Thứ Ba 10/03/2020 06:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với màn trình diễn chói sáng trong thời gian qua tại M.U, tiền vệ Bruno Fernandes vừa được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 2/2020 của Premier League.
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 2 Premier League

Tối qua 9/3, trang chủ Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đăng tải thông báo chúc mừng Bruno Fernandes với danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 2/2020 của Premier League.

Để giành được giải thưởng này, tân binh 55 triệu euro của Man Utd đã đánh bại 5 đối thủ gồm Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Harry Maguire (Man Utd), Dwight McNeil (Astol Villa), Rui Patricio (Wolves) và Richarlison (Everton).

Việc Bruno giành được danh hiệu cá nhân cao quý này là điều không quá khó hiểu khi mà anh đã có những đóng góp lớn giúp 2 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo sau 5 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" ở Premier League.

Kể từ khi Fernades xuất hiện, đoàn quân của HLV Solskjaer cũng trải qua chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Có thể nói việc tân binh người Bồ Đào Nha xuất hiện dường như đã thổi một luồng gió mới, giúp MU thi đấu hiệu quả hơn trước. 

Lúc này thầy trò HLV Solskjaer chỉ còn cách top 4 đúng 3 điểm. Và trong bối cảnh Bruno Fernandes đang thi đấu như 'lên đồng' cùng việc Fred và Nemanja Matic đang thi đấu ngày càng tiến bộ cũng như sự trở lại của Scott McTominay sau chấn thương, Quỷ đỏ hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ góp mặt trong nhóm dự Champions League khi mùa giải hạ màn.

Minh Long
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X