Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Conte: "Tôi xem TV ở nhà còn ra quyết định tốt hơn VAR"

Thứ Bảy 29/10/2022 06:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Conte tiếp tục lên tiếng chỉ trích VAR khi khẳng định ông có thể đưa ra quyết định tốt hơn chỉ bằng việc ngồi xem TV ở nhà.

Conte lại chỉ trích VAR

HLV Conte vẫn khẳng định rằng VAR đã đưa ra quyết định sai lầm khi từ chối bàn thắng quyết định của Tottenham trước Sporting, vốn có thể đưa Spurs vào thẳng vòng knock-out Champions League. Phản ứng của Conte trong trận đã khiến ông phải nhận thẻ đỏ và án treo giò ở trận đấu quyết định với Marseille. Nhưng điều đó không thể ngăn Conte bày tỏ sự giận dữ về việc công nghệ VAR đã khiến đội bóng của ông mất đi một chiến thắng quan trọng.

conte
Conte: Tôi xem TV ở nhà còn ra quyết định tốt hơn VAR

“Bạn ghi bàn, bạn đã lọt vào vòng tiếp theo, bạn đang ăn mừng và rồi bạn phải chờ 5 phút để VAR kiểm tra tình huống. Họ đưa ra quyết định và bạn còn không biết là nó đúng hay sai. Bóng đá không phải như thế này bởi vì bạn đã cắt đi cảm xúc của tất cả mọi người và đặc biệt là các cầu thủ.

Khi tôi ngồi ở nhà theo dõi các trận đấu khác và thấy các hình ảnh, tôi có thể dễ dàng đưa ra một quyết định tốt nhất. Nhưng thay vào đó, bạn có thể thấy VAR đưa ra quyết định ngược lại”.

Tottenham của Conte vẫn dẫn đầu bảng D trước lượt trận cuối cùng của Champions League. Nhưng Spurs cần ít nhất 1 điểm trước Marseille trên đất Pháp để chính thức giành vé vào vòng knock-out. Nếu thua, Spurs chắc chắn bị loại khỏi C1 mùa này.

Trước đó, thầy trò Conte sẽ có chuyến làm khách đến sân của Bournemouth. Họ cũng cần chiến thắng ở Premier League khi đã để các đối thủ bám đuổi sát nút sau 2 thất bại liên tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Video

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

9 ngôi sao bị xóa khỏi trang web chính thức của Chelsea

Chelsea đã âm thầm gạch tên 9 cầu thủ khỏi trang web chính thức của câu lạc bộ ngay trước thềm mùa giải mới, trong đó có cả cựu ngôi sao tuyển Anh, Raheem Sterling. Những cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi mục đội một, không còn hình ảnh, không còn hồ sơ, như thể họ chưa từng tồn tại tại Stamford Bridge.

Xem thêm
top-arrow
X