Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Chuyện ở Man City: Không bán thì đừng chào hàng

Thứ Hai 04/07/2011 21:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với gã nhà giàu mới nổi ở giải ngoại hạng Anh, Man City, tiền bạc không thành vấn đề. Thế nên, mới có chuyện đội bóng của tỉ phú Sheikh Mansour đưa Jerome Boateng lên kệ hàng trong phiên chợ Hè, nhưng Man xanh lại dửng dưng khi Bayern liên hệ mua lại hậu vệ người Đức.

Cách đây một năm, vào mùa hè chuyển nhượng 2010, Jerome Boateng là ngôi sao đầu tiên được HLV Mancini đưa về sân The City of Manchester với mức phí chuyển nhượng 10,4 triệu bảng. Lúc đó, nhà cầm quân người Italia đặt rất nhiều hi vọng vào cựu cầu thủ Hamburger. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã làm quá trình hòa nhập của Jerome Boateng ở Man City chậm 3 tháng so với những tân binh khác. Lúc đó,
Zabaleta và Micah Richards đã được bố trí thay nhau ra sân trong đội hình của Man City. Theo đó, Boateng (vốn đá sở trường ở vị trí trung vệ) đã bị đẩy sang bên cánh trái (đôi khi cả cánh phải). Dĩ nhiên, tuyển thủ 22 tuổi người Đức đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bayern đang thuyết phục Man City nhượng lại Boateng

Cho nên, khi mùa giải 2010/11 hạ màn, nhiều chuyên gia dự đoán Boateng có thể sẽ phải rời Man City sớm dù bản hợp đồng giữa anh và The Citizens vẫn còn thời hạn 4 năm. Chứng kiến cảnh Jerome Boateng bị thất sủng ở Man xanh, Bayern muốn đưa hậu vệ sinh năm 1988 trở lại Đức. Theo tân HLV Jupp Heynckes của đội bóng xứ Bavaria, cựu cầu thủ Hamburger chính là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình của Bayern ở mùa giải tới. Thế nên, đội bóng giàu thành tích nhất ở Bundesliga đã lên kế hoạch giải cứu Boateng. Để chứng tỏ sự nhiệt tình của mình, Bayern đã đề nghị Man City nhượng lại tuyển thủ người Đức với giá 15 triệu bảng (nhiều hơn 4,5 triệu bảng so với khoản tiền Man City đã chi ra để mua Boateng vào mùa hè năm trước).

Dù có lãi trong thương vụ này, nhưng Man xanh nhất quyết không bán cho đối tác với mức phí chuyển nhượng như đã đề cập ở phía trên. Rõ ràng, với sự hậu thuận của tỉ phú người Arab, Sheikh Mansour, Man City không quá coi trọng vấn đề tiền bạc. Dù chỉ xem Jerome Boateng là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ trong đội hình của The Citizens ở mùa giải tới, nhưng Man xanh kiên quyết chỉ bán tuyển thủ người Đức với giá 20 triệu bảng. Sở dĩ The Citizens không mặn mà trước lời đề nghị từ phía Bayern với những lí do sau đây.

Thứ nhất, HLV Mancini không phải đau đầu về chuyện một vài cầu thủ ít đóng góp cho đội bóng như Baoteng nhưng vẫn ngồi hưởng lương. Thực tế, dù quỹ lương dành trả cho cầu thủ của Man City đang ngày một phình to, nhưng chuyện này đối với tỉ phú Sheikh Mansour giải quyết “nhẹ như lông hồng”.  Thứ hai, HLV Mancini cho rằng Boateng trong trường hợp nào đó vẫn còn có ích cho đội bóng. Chẳng hạn, Micah Richards hoặc Zabaleta dính chấn thương thì hậu vệ 22 tuổi người Đức sẽ trở thành phương án thay thế có thể tạm chấp nhận được. Với những lí do kể trên thì thái độ dửng dưng của Man City trước lời đề nghị của Bayern cũng là chuyện dễ hiểu.

Tuy nhiên, điều đáng nói là The Citizens luôn tỏ ra lấp lửng về tương lai của Jerome Boateng. Thế nên, dù HLV Jupp Heynckes đã dạm hỏi một vài cầu thủ khác như Alex (Chelsea), Milito (Barca), nhưng cho đến thời điểm hiện tại Hùm xám xứ Bavaria vẫn xem Boateng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. Mới nhất, BLĐ Bayern cho biết sẽ có buổi nói chuyện cuối cùng với Man City về việc mua lại hậu vệ 22 tuổi người Đức trong tuần này. Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn của HLV Jupp Heynckes đã đến giới hạn cuối cùng. Liệu Man City có thay đổi quan điểm của mình trong vụ này hay không cần chờ thêm một vài nữa sẽ rõ.

 

Lê Mạnh  (Theo Goal/ Thethaovanhoa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X