- Sốc: Diogo Jota qua đời sau vụ tai nạn giao thông bi thảm
- Liverpool và Tottenham đại chiến giành trung vệ của RB Leipzig
- Milos Kerkez gia nhập Liverpool: Trách nhiệm cao cả của chàng trai trẻ tuổi
Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận sự ra đi đột ngột của Diogo Jota
Theo truyền thông địa phương, Diogo Jota được cho là đang di chuyển cùng người em trai Andre Silva (26 tuổi) khi chiếc xe mất lái, lao khỏi đường, va chạm mạnh và bốc cháy dữ dội. Cả hai đều không qua khỏi.
Thảm kịch xảy ra trên tuyến A-52, đoạn qua tỉnh Zamora, con đường huyết mạch nối miền Bắc Bồ Đào Nha với nội địa Tây Ban Nha. Lực lượng cứu hộ vùng Castilla y Leon đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn.
![]() |
Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha xác nhận sự ra đi đột ngột của Diogo Jota |
Chỉ một ngày trước khi mất, Jota vẫn còn xúc động chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về cuộc hôn nhân trong mơ của mình với Rute và gọi bản thân là người đàn ông may mắn nhất thế gian.
Sự ra đi đột ngột của Jota được chính thức xác nhận bởi ông Pedro Proenca, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Trong thông cáo đầy xúc động, ông viết:
“Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể cộng đồng bóng đá nước nhà đang rơi vào trạng thái tang thương tột độ sau sự ra đi của Diogo Jota và Andre Silva sáng nay tại Tây Ban Nha.
Hơn cả một cầu thủ xuất sắc với gần 50 lần khoác áo Đội tuyển quốc gia, Diogo là một con người phi thường, một nhân cách được đồng đội và đối thủ đều yêu mến, một tấm gương sáng về lối sống tích cực và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Thay mặt cá nhân và toàn thể FPF, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè của hai cầu thủ, cũng như tới Liverpool và FC Penafiel, những câu lạc bộ mà họ từng gắn bó”.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã gửi yêu cầu đến UEFA để tổ chức phút mặc niệm trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng chung kết Euro nữ vào thứ Năm tới.
Ông Proenca khép lại bằng những lời tiễn biệt đầy cảm xúc: “Chúng tôi đã mất đi hai nhà vô địch. Sự ra đi của Diogo và Andre là mất mát không thể bù đắp với bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với di sản mà họ để lại”.